Bài Thơ: HÁT MÃI BÀI TÌNH CA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÁT MÃI BÀI TÌNH CA (Tác giả: Phú Sĩ)

HÁT MÃI BÀI TÌNH CA
Thơ: Phú Sĩ

Bài tình ca ta viết thuở yêu nhau
Khi nụ hoa nở ngọt ngào hạnh phúc
Khi con tim còn nhịp lòng rạo rực
Khi mùa xuân hoa cúc tỏa ánh vàng

Bài tình ca ta hát khúc mơ màng
Về bến sông có còn mang nỗi nhớ
Về khát vọng đong đầy trong nhịp thở
Về cuộc đời trôi mãi lúc chiều rơi…

Bài tình ca ta hát mãi anh ơi!
Ân tình cũ sao anh đành bỏ lỡ
Để vần thơ nay trở thành dang dỏ
Khúc tình đời anh nợ mãi ngày xa…

Còn lại đây trọn vẹn bản tình ca
Luôn nở hoa cho tình người ấm lại
Dẫu dòng đời có bao nhiêu ngang trái
Lời yêu đầu tiếng vọng vẫn ngân nga….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ tuyệt vời quá em ạ

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em biết không môt tình yêu dang dở
Quặn vào tim anh ngày tháng bơ vơ
Long thổn thức với nỗi niềm cay đắng
Biết tìm đâu tình đẹp thủa ban đầu
Thơ em viết thật hay thât tuyệt với nhiều cảm xúc mạnh liệt

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay nha chị gái

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep nhieu lam .

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay !

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thât tuyệt

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay bạn ơi

Dien Nguyen
Dien Nguyen
7 years ago

Ô bài thơ hay. Cảm xúc. Ảnh đẹp

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay em ơi

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mến ơi!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn buổi chiều vẻ nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất là hay bài thơ bạn viết
mênh mang tha thiết mến thân
cảm ơn bạn nhé ấm nồng niềm vui

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

rat hay va cam dong

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT THI ẢNH ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị Phú Sĩ

Vẫn còn đây nguyên vẹn bản tình ca
Dẫu chia xa trong lòng em luôn nhớ
Bản tình ca có muôn hoa đua nở
Suốt bốn mùa ta luôn ở trong nhau

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Tuyệt vời hoa cỏ may
Phú Sĩ nhà thơ tuyệt vời

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bản tình ca anh viết cho em
Về một tình yêuhoa hồng thăm nụ
Một vầng trăng tỏa sáng hồn em
Với nụ hôn thắm đậm trái tim anh.
Thơ em viết ngọt ngào sâu lắng lòng người

Trần Thanh
Trần Thanh
7 years ago

Ngày mới chúc Phú Sĩ sức khỏe nha.

Bettie Castleberry
Bettie Castleberry
7 years ago

Just lovely !
Thanks you for accepting my friend request. I probably will never get to come to your part of the world in my life time ..So I’m really happy to see the beauty of your part of the world throw your photos. Again I think you!

Scroll to Top