Bài Thơ: HẠT BỤI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẠT BỤI (Tác giả: Mạc Phương)

HẠT BỤI
Thơ: Mạc Phương

Tháng tư chở dịu dàng qua quá khứ
Rước nắng vàng về trữ dưới vòm cây
Khắp không gian oi bức lại chất đầy
Khiến gió nhẹ hao gầy đi xuân sắc.

Bỗng ùng oàng mây kéo về dày đặc
Cả vùng cao lắc rắc hạt mưa rơi
Rồi vần vũ nghiêng ngả khắp vùng trời
Và bão tố đổ bời bời xuống núi.

Đôi mắt buồn bị gió vương hạt bụi
Giọt lệ trào hờn tủi với ai kia
Sao chẳng hiểu cho kẻ đứng chầu rìa
Luôn thấp thỏm ở bìa rừng chờ đợi.

Người vô tình hay cố tình chẳng tới
Để mù mưa cứ vời vợi nơi đây ?
Bởi khát khao mong mỏi giữa trùng vây
Chỉ một lời chứa đầy niềm tâm sự.

Giả bình tâm cũng vẫn là cầm cự
Nén trong lòng nghẹn ứ những yêu thương
Càng im lặng càng xa xót má hường
Nên mưa nắng cũng vương nhiều hạt bụi.

MP 24/4/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay lắm, chúc mừng tg.

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

? hình ảnh thơ thật tuyệt vời chỉ là một hạt bụi nhỏ mà viết nên một bài thơ tình cảm sâu sắc lắm làm người đọc phải suy ngẫm
Chúc em buổi chiều vui vẻ

Hùng Bui
Hùng Bui
3 years ago

Thơ hay thì đã đành nhưng sao sưu tầm bức ảnh rất có giá trị đó

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
3 years ago

Thật hay!

Duc Van
Duc Van
3 years ago

Thơ rất tuyệt vời
Chúc mừng em nhé Phương Mạc

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
3 years ago

Thơ của em lúc nào cũng ngọt ngào, sâu lắng cả…tuyệt vời lắm đó em….

ThuHa Pham
ThuHa Pham
3 years ago

Bài thơ hay lắm C iu ❤️

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
3 years ago

Tóc gió thôi bay

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Thật hay đó E , buồn tí thôi

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Hết xuân rồi –còn mưa rét thêm tủi
Để hạ buồn– lủi thủi thấy mà thương
Trường vắng vẻ –phượng thắm không được hường
Em bần thần–trách nàng Bân mưa bụi

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em gái MP

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui yêu thương

Vũ Chung
Vũ Chung
3 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc em buổi tối vui vẻ nhoa.

Tango Nguyen
Tango Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
3 years ago

Thơ hay. Ảnh chụp đẹp.
Chúc em bt vv.

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Có lẽ nào là của riêng em
Dông bão , lặng yên , ngậm ngùi , tiếc nuối ?
Em vẫn đẹp như bao lần hẹn cuối
Như chưa bao giờ biết đến đổi thay …!
Thơ em rất hay , ảnh đẹp , giá mà bớt đi một chút buồn phảng phất thì thành chữ : Tuyệt Vời nhé em !

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu ! Chúc thật HP BÌNH AN vui thơ !

Phi Hung Le
Phi Hung Le
3 years ago

Nhớ em vá đi thôi

Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh
3 years ago

Thơ hay và hình ảnh rất đẹp bạn ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
3 years ago

Thơ hay em ơi

Quang Nguyen
Quang Nguyen
3 years ago

Xem thơ với hồn thơ sâu lắng ! Chúc TG bài thơ có nhiều sức khỏe và niềm vui !

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

hay lắm.Cảm ơn.

Hoa Do
Hoa Do
3 years ago

Xinh anh dep em

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thơ em viết hay và ý nghĩa lắm một tg thơ tuyệt

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp,chúc CN vui vẻ hạnh phúc ???

Hung Vu
Hung Vu
3 years ago

Chúc bạn luôn mạnh khỏe để ra lò nhiều sáng tác đặc sản cho mọi người thưởng thức thức

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm…Cảm ơn.

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
3 years ago

Hay quá em ơi

Scroll to Top