Bài Thơ: HẠNH PHÚC VẪN ĐỢI CHỜ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC VẪN ĐỢI CHỜ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

HẠNH PHÚC VẪN ĐỢI CHỜ …
Thơ: Phú Sĩ

Người chớ trách hờn sao mưa cứ nhòa phai
Nỗi nhớ thương ai đêm dài như vô tận
Thành phố mưa rơi nỗi sầu thương duyên phận
Đắng vị cà phê lận đận mối duyên đầu

Người chớ trách hờn sao trời đổ mưa ngâu
Ướt đẫm hồn thơ dãi dầu bao thương nhớ
Lửa ấm nồng say chẳng hồng câu duyên nợ
Vô cảm tim yêu hay nức nở trời buồn

Người chớ trách hờn sao lạc lỏng chiều buông
Ảo ảnh mơn man cứ tuôn dòng năm tháng
Biển vẫn xanh trong khúc ru đời lãng mạn
Con sóng ân tình phiêu lãng giữa đời nhau

Người chớ trách hờn sao phận mỏng đời trao
Qua ngày bão giông đón chào ngày rạng rỡ
Hoa lại đưa hương ngọt ngào đêm trăn trở
Hạnh phúc lại về nối lại nửa đường tơ …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em…

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Em gái iu ơi

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Ai chưa ngủ trở trăn nhiều tâm sự
Nỗi giằng co cứ đi lại tâm hồn
Ngoài biển sáng cứ trào lên hy vọng
Có lẽ nào mai không thấy hừng đông?

Hang Minh
Hang Minh
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu!

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Hay lắm bạn hiền chúc vui mỗi ngày nhé

Trương Khã Hân
Trương Khã Hân
6 years ago

Sao mà làm thơ hay quá.

Ten Khong
Ten Khong
6 years ago

Hay qua b

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm đó bạn

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ cảm xúc da diết lắm anh ơi

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Thật tuyệt. Cám ơn bạn.chúc bạn luôn dồi dào cảm xúc !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and smile & charming cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em iu.

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp dễ thương

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thö hay lăm Ânh đęp Chúc Phû Sï buôi tôi thât vui vě nhé ,

Ngoc Hong
Ngoc Hong
6 years ago

Mưa rơi lã chã rơi như thơ ai da diết quá .

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Hay lắm chúc buổi tối vui vẻ

Chetan Shukla
Chetan Shukla
6 years ago

Looking beautiful

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn dây rứt lắm em
Trách chi em,hờn chi tình ta ngăn cách
Thành phố mưa bay vương sầu trên mắt anh
Ta uống cho say mà tình mãi không khơi
Thương nhớ mơ mộng cũng đi vào thiên thu

Trách chi em,,,! trời đổ mưa ước lệ nhoà
Rã nát hồn thơ trăn trở tình dĩ vãng
Cây bưởi sau vườn chết lặng từ lâu rồi
Tim tan nát trời buồn nhỏ lệ mưa bay

Trách chi em chim muôn lạc lối đàng về
Mộng đẹp yêu thương cứ trôi theo dòng nước
Đại dương bao la khúc tình ca xa vợi
Sóng biển vỗ bờ cuốn trôi tình lữ thứ
Trách chi em duyên tình cách biệt sơn khê
Giông bão qua đi trời nhỏ lệ mưa bay
Hoa nở,,, hoa tàn,,,hoa về lại cội nguồn
Xin hoa,,, hãy cho ta nở nụ cười tươi,,,!

Huỳnh Nhân
Huỳnh Nhân
6 years ago

Lãng đãng u tình sao cứ mãi dặt vờ
Không hờn
Không oán
Cũng chẳng trách đông sang
Thôi lẻ đành mang một khúc lòng vô vọng
Vương đầy
Quyện thắm
Mặc bởi dẫu hè đang

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm bạn Phú Sĩ!

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em .

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Hanh Truong
Hanh Truong
6 years ago

Thơ hay tình cảm như thổi hồn vào thơ mượt mà rất ngọt ngào chúc mừng bạn

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Hay em ạ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Linh Nga
Linh Nga
6 years ago

Trách nhiều bởi còn yêu nhiều ! Chúc bạn luôn vui vẻ, an lành

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Hay quá em yêu lời thơ thật dễ thương. Chiều vui vẻ em nhé

Scroll to Top