Bài Thơ: HẠNH PHÚC TÌM VỀ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC TÌM VỀ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HẠNH PHÚC TÌM VỀ!
Thơ: Phú Sĩ

Liệu có còn niềm mong nhớ trong anh
Khi yêu thương nửa đường rơi gió lạnh
Nửa vầng trăng chẳng lành nơi phố thị
Nửa nghẹn ngào than thở chỉ thêm đau

Liệu có còn niềm mong nhớ trong nhau
Hạnh phúc xưa ẩn bao nhiêu khoảng lặng
Ân tình đó giờ hóa dòng lệ đắng
Giữ mãi rồi có sâu lắng tình xưa….

Liệu có còn niềm mong nhớ trong mưa
Hay trôi đi đời thừa thân lữ thứ
Nẻo đường qua ngày nào anh vẫn giữ
Hay xa rồi lối vắng chốn thực hư

Liệu có còn niềm mong nhớ anh ơi!
Ta vẫn mong câu trọn đời chung lối
Bao khó khăn thăng trầm ta vẫn đợi
Ánh bình minh sẽ rạng phía chân đồi

Ta vẫn chờ vẫn đợi một ngày mai
Lối ta qua chân tình tươi thắm trải
Bỏ sau lưng những tháng ngày dầu dãi
Hạnh phúc tìm về nơi ấy một tương lai….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay nha em gái iu

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ngô Xuân Cường
Ngô Xuân Cường
7 years ago

Ki uc moi tinh xua

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ??

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Bill Tran
Bill Tran
7 years ago

Trước canh thien nhiên ! Long nguoi co binh yen ?!!!

Scroll to Top