Bài Thơ: HẠNH PHÚC NHÉ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC NHÉ EM (Tác giả: Tùng Trần)

HẠNH PHÚC NHÉ EM
Thơ: Tùng Trần

Vẫn biết rằng đời người đâu vẹn hết
Nhưng nào ngờ đoạn kết cuộc tình ta
Phải chia lìa trong bão tố phong ba
Ngỡ trăm năm nào biết đâu từ tạ

Nín đi em khi tình ta nay đã
Lỗi hẹn thề buồn bã được gì đâu
Lần cuối cùng cho mắt lệ anh lau
Rồi chia ly vẫy tay chào tiễn biệt

Mất em rồi anh cũng buồn da diết
Cũng nghẹn ngào hối tiếc lắm em ơi
Ta yêu nhau bởi định số do trời
Nay biệt ly vì đời trong nghịch cảnh

Rồi mai này không còn anh bên cạnh
Khi đông về chắc lạnh lắm hỡi em
Canh khuya tàn mặc áo ấm choàng thêm
Để cho anh yên tâm nhiều em nhé

Sống bên ai nhớ giữ gìn sức khỏe
Giữ đạo tròn san sẻ với người ta
Anh hiểu mà..vì trả hiếu mẹ cha
Nào phải đâu em là người vong phụ

Nhớ nha em..lời cuối cùng nhắn nhủ
Hạnh phúc nhiều..(nhé)người yêu cũ của anh..

10/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Anh cứ vậy làm sao em quên được
Tình chúng mình là nước mắt anh ơi
Ngày mai đây trên muôn nẻo đường đời
Em lấy ai người lau dòng lệ chảy
Mùa Đông này làm sao cho khỏi lạnh
Lạnh trong tim khoác áo nào cho ấm

Tung Tran tui hỏi anh sao thơ buồn đến lạ

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e!
Vui khỏe e nha!

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

XIN…
Hiểu cho em,chia tay ai nỡ đành
Do duyên số, em – anh giờ đôi ngả
Thuyền chênh chao,đưa em về bến lạ
Nước xuôi dòng gặp băng giá từ đây…

ANH…!
Em theo chồng, bên duyên mới người xây
Là xác thân đọa đày trong đau đớn
Nhưng cũng đành chấp nhận khỏi thiệt hơn
Hiểu giùm em!xin đừng oán trách hờn…

ĐỪNG…
Ôm đau khổ, cùng bóng tối cô đơn
Đêm mất ngủ, đôi mắt đóng chập chờn
Nhắc tên em, bên nỗi đau rùng rợn
Hận cuộc tình mà mình mang đau đớn…

Híc híc. Thơ hay quá, cho tớ chia sẻ nhé.
Buổi tối vui vẻ nha bạn.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay qua nhung hoi buon

Vân Hùng
Vân Hùng
7 years ago

Thơ hay lắm nhưng buồn

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Chị thấy em viết thơ buồn quá nên ok cho em vui nha! Chúc chiều thứ7 nhiều niềm vui !

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Cảm ơn chị ạ

Lâm Thúy Huỳnh
Lâm Thúy Huỳnh
7 years ago

Tuyệt bạn ạ

Thu Thuyen
Thu Thuyen
7 years ago

Men oi,,,viet tho buon lanh ln

Dinh Ngô
Dinh Ngô
7 years ago

Thơ bạn tự làm à

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay qua tâm trang nang ban cho minh chia se bai thơ có được ko

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Hay qua .

Tuyen Bui
Tuyen Bui
7 years ago

Chuc b buoi toi vv

Ngô T Thanh Nga
Ngô T Thanh Nga
7 years ago

Thơ hay quá

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay em trai ạ

Nguyễn Trọng Thế
Nguyễn Trọng Thế
7 years ago

Dang co hung ma nghe cung cam thay ko tu tin

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá bạn . Tiếc cho một tình yêu đẹp nhưng phải chia tay vì chữ hiếu

Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn
7 years ago

Hay lam

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon rat hay đay cam xuc ban oi

Scroll to Top