Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Trúc Thanh)

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Trúc Thanh

Niềm hạnh phúc của đời em chỉ vậy
Là mỗi ngày được nhìn thấy anh vui
Được cùng anh san sẻ chút ngọt bùi
Khi hờn lẫy, khi ngậm ngùi, khi khóc

Tuy chẳng được cận kề anh chăm sóc.
Chẳng chung vai chia khó nhọc đời thường
Chỉ âm thầm gửi gắm chút yêu thương
Khi hai đứa hai con đường riêng lẻ

Lời nhung nhớ, tiếng yêu dù rất khẽ
Đã bao lần nhè nhẹ rót vào tai
Hạnh phúc em là trong những đêm dài
Được thao thức viết bài thơ gửi tặng

Niềm hạnh phúc dù cả đời câm lặng
Dù không gần nhưng mình chẳng thể xa
Đã hẹn nhau từ kiếp trước. Hay là?
Trời trừng phạt chúng ta vì tội lỗi

Anh thường bảo tại thơ tình dẫn lối
Tim bây giờ có nhàn rỗi nữa đâu
Trời đã thương nên kết nối nhịp cầu
Sao còn đặt cảnh hai đầu nhung nhớ

Niềm hạnh phúc của cuộc tình dang dở
Là xa nhau nhưng vẫn hướng về nhau
Sự nhớ nhung tô vẽ đủ gam màu
hạnh phúc của đời em chỉ vậy.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Bài thơ hay quá. Rất dung dị nhân văn. Xin cảm ơn tg thật nhiều

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
5 years ago

Tuyệt nè

Trân Sử
Trân Sử
5 years ago

Thơ hay

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Hay á cháu

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
5 years ago

Bai tho rat hay day tinh cam hinh rat dep chuc Truc Thanh ngay moi vui ve hanh phuc

Gary Le
Gary Le
5 years ago

Tho rat hay Truc Thanh ! Chúc ngay moi Vv nhieu niem vui hp Truc Thanh nhe !

Tuấn'ss Nháy'ss
Tuấn'ss Nháy'ss
5 years ago

Quá hay.Thật ngọt ngào

Hồ Trình
Hồ Trình
5 years ago

Thơ Truc Thanh hay quá, thật tuyệt vời!

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Hay ! Và xúc động quá!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Thơ hay,tuyệt!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé!

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Hạnh phúc giản đơn em nhỉ

Hung Chi Le
Hung Chi Le
5 years ago

Em toàn thơ hay quá Trúc Truc Thanh!

Huong Lan
Huong Lan
5 years ago

Cưng ưi bài thơ rất hay

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Thơ rất hay em

Thoa Kim
Thoa Kim
5 years ago

Hay quá Cô Trúc Thanh

Hoàng Lan Kim Tiến
Hoàng Lan Kim Tiến
5 years ago

Thơ thật hay. Thật cảm xúc. Con gái viết vậy thì để người nhớ. Nhớ nhung. Sống sẽ tương tư mấy người tâm cùng khổ. Nếu có thật lòng thì mong cho nhau vui và hạnh phúc. Sống vui hạnh phúc ở ngay bên cạnh trọn nghĩa tình đã trọn ở kiếp này. Cô mến chúc con gái cùng gia đình người thân. Tất cả mọi người. Mạnh khoẻ. Vui vẻ. Vạn an may mắn. Hạnh phúc trọn vẹn trong đời này. Con gái. Kim Tiến Đạt. ?????????☘??????Truc Thanh

Ban Nguyenthe
Ban Nguyenthe
5 years ago

Lâu quá giờ mới thấy em này nha

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Hay lắm cơ

MinhThong Le
MinhThong Le
5 years ago

XƯỚNG HOẠ CÙNG TRÚC THANH

Bởi chưng hai tiếng tình thơ
Mở đường dẫn lối ta vào chốn mơ
Thơ gieo mây gió mong chờ
Cho ta mong đợi trăng mờ đêm thâu

Trời cho ta chẳng gần nhau
Cho nên ta phải âu sầu nhớ nhung
Nhờ thơ nói hộ tình chung
Ta âm thầm gửi lời cùng gió mây

Những lời thơ tỏ bao ngày
Mang đầy tâm sự mang đầy yêu thương
Em ơi có biết tình vương
Phải chăng ta phải tương tư thơ rồi.

Lê Minh Thống

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Chúc em buổi tối thật vui nha Út!

Sông Hằng
Sông Hằng
5 years ago

Lệ nhỏ nhiều đêm trắng thu vàng
Cuộc tình dang dở lại cưu mang
Tình yêu say đắm thương nhung nhơ ́
Hạnh Phúc trong tôi cuộc tình nàng
Tuy chẳng đủ duyên sống cận kề
Trong lòng luôn giữ nét keo san
Dư âm còn mãi trong cuộc sống
Hạnh Phúc nhân sinh đẹp thiên đàng

Tham Nguyen
Tham Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
5 years ago

Bao năm tìm giờ đây anh đã thấy
Em chính là cô gái anh hằng mơ
Vui sướng thay hạnh phúc đến bất ngờ
Gặp được em – người anh chờ đợi mãi.

Bài thơ hay quá !
Người con gái trong thơ rất đẹp, là mẫu người mà rất nhiều con trai tìm kiếm để yêu thương.
Chúc mừng cháu, Trúc Thanh !

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Yêu quá bài thơ.. Đang vướng vào tâm trạng của một người đấy tác giả ơi…..!!!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Pải nói là quá tuyệt vời e iu ạ

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
5 years ago

Thơ hay quá thi hữu Trúc Thanh ơi! Thật lãng mạn…rất tình tứ và ngọt ngào lắm…. Chúc vui khỏe nhiều cảm xúc dâng trào để sáng tác nhiều bài thơ tình hay nhé…

Đào Trí Linh
Đào Trí Linh
5 years ago

Tuyệt vời ?

Dương văn Đức
Dương văn Đức
5 years ago

Hạnh phúc giản đơn để ta được sống
Phút giây thăng hoa giữa chốn hồng trần
Ta vẫn cùng nhau hạnh phúc trăm miền
Kéo hạnh phúc mênh mang ra vô tận

Tan Tran
Tan Tran
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừ em

Phong Trần
Phong Trần
5 years ago

Hay lắm

Tùng Minh Lê
Tùng Minh Lê
5 years ago

Có phải em người bằng xương bằng thịt,
Yêu gian đơn như một vị thánh nhân,
Chôn sầu đau giữa cát bụi hồng trần,
Tìm thanh thản nơi dòng thơ hoài niệm,,,

Huỳnh Chí Thành
Huỳnh Chí Thành
5 years ago

NẾU người con gái nào mà được như nhà thơ TTmiêu tả từng lời từng câu chứa đựng nỗi hy sinh riêng mình cho người tình hoặc người chồng là cảm thấy vô tư yên lòng không bận tâm là Hạnh phúc.Chăc trên đời nầy chỉ có một không hai mà thôi.
Nhưng nếu mà thực tế đời thường có vậy cũng là diễm phúc nhất cho ông chồng hoặc người tình
Một sự hy sinh cao cả để cho người tình vui hạnh phúc thì mình thấy quá hạnh phúc rồi.
Ôi thật tuyệt vời.

Scroll to Top