Bài Thơ: HẠNH PHÚC DƯỚI RỪNG PHONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẠNH PHÚC DƯỚI RỪNG PHONG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đưa em đi thăm Thiền viện Trúc Lâm
Bên vườn hoa khói hương trầm nghi ngút
Anh và em muốn đi tìm hạnh phúc
Bỗng lạc vào vườn hoa cúc hoa lan

Cẩm tú cầu hoa thắm sắc bạt ngàn
Trên đỉnh núi cao Lang biang xinh đẹp
Anh mời em xuống thuyền ta đi tiếp
Thăm hồ Tuyền Lâm sóng biếc mênh mông

Suối Tía ngày xưa nằm giữa rừng thông
Đã được người xưa chặn dòng trị thủy
Thành hồ nước giữa non xanh hùng vĩ
Cảm thấy tự hào ý chí cha ông

Anh dắt em đi thăm những hàng phong
Lá đỏ sẫm trong sắc hồng chiều vắng
Dưới rừng phong mình nắm tay thầm lặng
Tình ta nồng nàn sâu thẳm trong tim

Hạnh phúc đây ta đâu phải đi tìm
Mình quấn quýt như đôi chim uyên nhỏ
Thật là vui giữa rừng phong lá đỏ
Có một mối tình trong gió lao xao

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 25/06/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: HẠNH PHÚC DƯỚI RỪNG PHONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẠNH PHÚC DƯỚI RỪNG PHONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẠNH PHÚC DƯỚI RỪNG PHONG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Mạnh
Bùi Mạnh
5 years ago

Bài thơ giới thiệu thành phố du lịch Đà lạt của bạn tuy chưa đầy đủ nhưng rất hay…xin chúc mừng bạn…

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Anh làm hưống dẫn viên du lịch Đà Lạt thật tuyệt vời. Chúc anh du lịch vv.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Thơ hay,cảnh đẹp quá anh ơi. Chúc anh chị chuyến du lịch an vui,hạnh phúc anh nhé !!!

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

Tình yêu đẹp như những rừng hoa thêu dệt nên bài thơ hay tuyệt
Xin chúc mừng tg

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Thành phố ngàn hoa. Chúc thi sĩ một chuyến du lịch vui vẻ .

Nguyễn Mạnh Thất
Nguyễn Mạnh Thất
5 years ago

Muốn ăn oản thì phải nghiêm túc mặc dù người /cảnh có đẹp đến mấy ok

Bích Vân Nguyễn
Bích Vân Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tình đầy chất lãng mạn giữa cảnh đẹp như một huyền thoại ! Hay lắm thi sĩ ơi !

Scroll to Top