Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mami Vam)

HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mami Vam

Hạnh phúc rất gần chứ nào phải đâu xa
Rất giản đơn có chi là xa xỉ
Lòng chân thành đó là điều đáng quí
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Hạnh phúc là những sáng sớm bình minh
Nhìn quang cảnh hữu tình cùng cây cỏ
Mùi hương thơm lá hoa vương theo gió
Cuộc sống tươi vui nơi xóm nhỏ yên bình

Hạnh phúc là trao nhận lòng tin
Là tình yêu giản đơn nhưng rất thật
Không phân biệt thắng thua còn được mất
Chẳng phải vì vật chất …đậm tình người !

Hiểu cảm thông mọi hoàn cảnh bên đời
Có hạnh phúc đôi khi rơi nước mắt
Lúc khó khăn luôn sẵn sàng đối mặt
Khi cách xa môi cắn chặt đợi chờ !

Hạnh phúc có thể là những vần thơ
Trải thương nhớ, đợi chờ, mệt mỏi
Hạnh phúc là bản thân khi mắc lỗi
Biết nhận sai sửa đổi rất thật lòng

Hạnh phúc là những chờ đợi nhớ mong
Vợ gặp chồng sau nhiều năm xa vắng
Sẻ chia nhau những nỗi đau thầm lặng
Xua tan đi những gánh nặng trong đời

Hạnh phúc đơn giản lắm người ơi !
Nhưng đôi khi cả đời chưa tìm thấy
Hạnh phúc có thể ít hay nhiều hơn vậy
Chỉ thế thôi ta cảm thấy quá đủ rồi !

27/07/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top