Bài Thơ: HẠNH PHÚC CÒN ĐÂU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC CÒN ĐÂU (Tác giả: Mami Vam)

HẠNH PHÚC CÒN ĐÂU
Thơ: Mami Vam

Bốn năm trôi… em chưa một lần thôi nhớ
Nhớ cái ngày mình chính thức vợ chồng nhau
Nhẫn cưới trao tay niềm vui sướng dâng trào
Giao bửu bối cho anh, cha nghẹn ngào bật khóc !

Đứa con gái cha quý yêu như ngà như ngọc
“Hạnh phúc nghen con ! Con gái ngốc của cha”
Nắm chặt tay mà nước mắt chan hòa
Hãy yên tâm ! Con gái cha hạnh phúc !

Biết bao lần nhủ lòng nên nhẫn nhục
Nén nỗi đau giành hạnh phúc cho con
Khoảnh khắc đẹp ngày ấy chẳng thể còn
Nhưng vì Cha, vì con em bằng lòng gánh chịu ?

Anh vô tâm nên nào đâu thấu hiểu
Bỏ mặc vợ mình cam chịu nổi buồn vương
Để giờ đây chồng vợ cách đôi đường
Lạc hạnh phúc… tổn thương đời con trẻ !

30/07/2015
__Cỏ Dại__

P/s: Cỏ mượn ảnh mạng trải cảm xúc thôi cả nhà ạ.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top