Bài Thơ: HẠNH PHÚC CÓ NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HẠNH PHÚC CÓ NHAU ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Có đôi lúc ngộ ra mình thật dại
Yêu điên cuồng khắc khoải một hình dung
Là mộng ảo thôi mà…. sao ta phải
Ngẩn ngơ tìm lối hẹn bước đi chung

Đôi khi thấy lạnh lùng em giận dỗi
Tôi trách mình gieo tội lỗi cho nhau
Dường như đắng … nghẹn ngào lời nói dối
Người quay lưng …bỏ mặc nỗi u sầu

Mình không thể gần nhau ..vì cách trở
Mỗi khi hờn …nỗi nhớ lại nhiều thêm
Ôi chẳng biết ! Trái tim buồn lo sợ
Lạc mất nhau … Ai nỡ thấy môi mềm

Chuyện cứ thế ! Thêm dần vào tâm khảm
Sợi tơ lòng như bám víu vào nhau
Tìm hạnh phúc hai đầu kia xa lắm !
Vị nồng say tình cảm ấy ngọt ngào

Biển vẫn sóng nghiêng chao từng nhịp vỗ
Trái tim hồng còn thổ lộ yêu thương
Dẫu cay đắng hay đời là bể khổ
Ta bên mình hạnh phúc nhỏ vấn vương.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Do Khanhvan
Do Khanhvan
6 years ago

Thơ rất là hay !

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Bài thơ hay bậu ưi! Chúc đôi bạn trẻ luôn hòa hợp nha!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Rất hay nè anh ơi

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng ôi!

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ !

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à, e chúc ah một đêm ngon giấc ak!

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Yến Ly
Yến Ly
6 years ago

Hay quá em ơi…

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hay tuyệt thầy ạ

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Rất hay em ah

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ Hay anh nha chúc anh ngày mới vv

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Hì Anh!?

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm,ngọt ngào cảm xúc

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay

Scroll to Top