Bài Thơ: HẢNH NẮNG, TÌNH XUÂN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẢNH NẮNG, TÌNH XUÂN ! (Tác giả: Hồng Giang)

HẢNH NẮNG, TÌNH XUÂN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sưu tầm

Trời hảnh nắng làm hanh hao chiếc lá.
Gió vô tình như lả lướt chiều xuân.
Hương bưởi xưa vương đâu đó trắng ngần.
Chùm hoa dại bỗng tần ngần nhung nhớ.

Nụ hồng nào để lòng ta bỡ ngỡ.
Mắt đen tròn trong dang dở tình xuân.
Đôi môi hồng mọng ướt buổi ái ân.
Mùi mật ngọt cũng đang dần lan tỏa.

Bóng dáng ai làm tình ta nghiêng ngả.
Chút hương thầm trong êm ả chiều nay.
Để quên đi bao mưa gió tháng ngày.
Hoa rực rỡ làm ong say bướm lượn.

Nắng hong khô chút ân tình vay mượn.
Rồi ửng hồng gò má khẽ chao nghiêng.
Đã qua rồi những ngày của tháng giêng.
Bóc tờ lịch đi tìm miền lễ hội.

Cuối xuân rồi làm lòng ai bối rối.
Gói hương tình ….
Trong nắng vội …
Chiều xuân !
20/03/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Ngoc Bich
Ngoc Bich
7 years ago

Rất hay anh ạ

Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

hay lám

Scroll to Top