HANH HAO LÁ VÀNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chiếc lá vàng rơi xuống
Có chút gì hư hao
Trong một chiều đông muộn
Tiếng gió nghe rì rào
Đông vẫn còn lấp ló
Nên trời nhiều hanh hao
Xuân chưa về kịp ngõ
Chưa kịp đưa tay chào
Trong một chiều lộng gió
Nghe nỗi niềm xanh xao
Một lần chưa được tỏ
Lòng dâng lên dạt dào
Chợt thấy lòng nhung nhớ
Trong nỗi buồn nao nao
Vẫn còn nhiều trăn trở
Một thuở xưa ngọt ngào
Chiếc lá vàng rơi xuống
Ta thấy buồn làm sao
Trong một chiều đông muộn
Nhớ thương ơi thuở nào.
Tp. HCM 2019
P T H
Rất hay anh à. Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
Bài thơ hay
Thơ hay quá em ơi !
Chúc mừng em nha. ..
Bài thơ hay lắm anh, rất hay
anh trai ngày mới vui vẻ. như HTC hôm qua trật chia là chỉnh liền, chỉ biết ngâm ngui, vì mình lớn mình sai sao dám lên tiếng
Chúc bạn cuối tuần an vui hạnh phúc nhé!!!!!
Ngũ ngôn thật là tuyệt
Thật tuyệt vời quá bạn hiền của mình
Hay quá xin chúc mừng tg
Bài thơ hay, xin chúc mừng
Hay quá bạn ơi.
Tuyệt vời anh
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm tg ơi !???
Bài thơ hay lắm anh
Hay lắm.
Bài thơ hay quá
Chúc mừng em nha
Bài thơ ngũ ngôn hay quá bạn ạ
Hay lắm em à
Hay nà iu
Bài thơ hay lắm em
Tác giả ơi
Thơ hay lắm bạn mình ơi
Tuyệt lắm bạn ơi
WOOW