Bài Thơ: HÀNG TỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HÀNG TỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

HÀNG TỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu mà kén chọn phân vân
Thì đây hãy lấy một phần rồi thôi
Nhìn xem kẻ đứng người ngồi
Đủ đầy chẳng có sứt môi hở hàm

Đều là giới tính chuẩn nam
Miệng nói tay làm dễ bảo dễ sai
Tu mi cũng đấng anh tài
Sức dài vai rộng dẻo dai có thừa

Nếu cùng bầu bạn sớm trưa
Hứa chẳng lọc lừa gian dối gì đâu
Cùng nhau giải tỏa cơn sầu
Sợ rằng ai đó đã lâu quên đời

Thật tình chẳng có nói chơi
Nhận đi ai biết có lời thì sao
Để nghe tiếng nói ngọt ngào
Bao ngày thiếu vắng ước ao lâu rồi

Một phần nhanh chọn đi thôi
Nhận đi người đứng hay ngồi cũng xong
Cùng nhau giải quyết chuyện lòng
Nhận liền đi nhé kẻo không hết hàng.

DH
Thơ vui thôi nhẹ tay đừng ném đá nha cả nhà
****************

CHỌN MỘT

Cho dù không biết họ hàng
Về nhà nó đập chạy sang láng giềng
Không nhận thì tiếc thì kiêng
Nhận rồi thích quá nên ghiền ôm luôn

Nhìn ai cũng đẹp có hồn
Lựa lui lựa tới bồn chồn lựa ai
Một người muốn chọn được hai
Chọn rồi mới tiếc đẹp trai không à

Lâu lâu mới được hàng quà
Xếp hàng đẹp quá nên là người mê
Nhìn ai cũng đẹp không chê
Chỉ cho lựa một đi về tiếc không.
Ngọc Nguyễn

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
3 years ago

Thơ vui.lời thơ đơn giaản .mộc mạt chân thật .ý .nghiã .hay tuyêt chiêu lun.em à

Đoai Ngo
Đoai Ngo
3 years ago

Hay quá

Hoài Thương
Hoài Thương
3 years ago

Hjjjj

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em..

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

CHỌN MỘT

Cho dù không biết họ hàng
Về nhà nó đập chạy sang láng giềng
Không nhận thì tiếc thì kiêng
Nhận rồi thích quá nên ghiền ôm luôn

Nhìn ai cũng đẹp có hồn Lựa lui lựa tới bồn chồn lựa ai
Một người muốn chọn được hai
Chọn rồi mới tiếc đẹp trai không à

Lâu lâu mới được hàng quà
Xếp hàng đẹp thiệt nên là người mê
Nhìn ai cũng đẹp không chê
Chỉ cho lựa một đi về tiếc không.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Rất hay quá đi anh

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hiii hay lắm anh trai ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
3 years ago

Oh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Thơ hay

Phạm Mộng Tuyền
Phạm Mộng Tuyền
3 years ago

Nhận về đầu tư cho làm trai bao chắc giàu lắm đây.

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
3 years ago

Cho may ba neo don di ls vua rui do …

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Hằng Quân
Hằng Quân
3 years ago

Bài hay lắm ạ chúc mừng tác giả

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm anh..xin phép anh cho em một phần nhé..kkka

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
3 years ago

Cai dam nsy lsy dem ve de lam man hay phoi lam kho di la vua roi do …..

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi chiều vv

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn ơi, chúc buổi trưa vui vẻ .

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Quá hay…

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Hi hi chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Lữ yen hiểu ý nhan trần
Có lòng thì chớ chối từ tìm người kết bạn chia buồn
Tam tư trao dỗi niềm tin ách duyên sẽ gặp bạn hiền của nhau

Quang Hải
Quang Hải
3 years ago

Anh kg cho địa chỉ thì ce sao biết đg mà đi hihi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ chị viết hay lắm, hình ảnh các chàng đẹp trai lắm luôn ha chị..hihi

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
3 years ago

Thơ hay em

Lệ Sầu
Lệ Sầu
3 years ago

Anh củng chuyển nghề ông mai nhe , vậy em củng xin chọn một phần ,

Hiểu Lê
Hiểu Lê
3 years ago

Kkk

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai ạ

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Rất tuyệt vời

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Hii
Mến chúc em & gđ chủ nhật nhiều niềm vui nhé!

Scroll to Top