Bài Thơ: HẢI PHÒNG ƠI ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẢI PHÒNG ƠI ! (Tác giả: Hồng Giang)

HẢI PHÒNG ƠI !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Hải Phòng ơi xa có mấy ngày thôi.
Mà sao thấy như chơi vơi nỗi nhớ.
Có phải chăng sóng Đồ Sơn dang dở.
Hay phượng buồn chẳng nở được tròn môi.

Có điều gì còn lưu luyến trong tôi.
Mà chia tay lại bồi hồi đến vậy.
Chút nắng hè cũng dường như bỏng giẫy.
Gió chợt buồn run rẩy cánh phượng rơi.

Chiều Hải Cảng đong nỗi nhớ đầy vơi.
Lòng xao xuyến mắt rạng ngời con gái.
Tà áo dài ru hồn ai mê mải.
Để xa rồi còn nhớ mãi chẳng quên.

Đêm Hải Phòng hồ Tam Bạc dịu êm.
Anh nắm tay Em êm đềm xem nhạc nước.
Ngắm tượng bà uy nghi nhìn phía trước.
Đất quê mình từng phút được đổi thay.

Chào phố cảng ta tạm phải chia tay.
Lòng lưu luyến …..
Hẹn nhé …
Ngày gặp lại !
19/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

HẢI PHÒNG MÀ CÒN GỌI
(Hải Phòng Ơi)
Nghe sao mà da diết thế anh Hồng Giang

Bich Nguyen
Bich Nguyen
4 years ago

Đọc thơ xong muốn ghé thăm một chuyến
Để xem lòng lưu luyến tựa ra sao ..

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Đỗ Mai
Đỗ Mai
4 years ago

Quê hương luôn hiện hữu trong thơ bạn .Đất cảng đã nuôi hồn thơ bạn cùng năm tháng

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
4 years ago

Bài nào cũng hay lắm ah.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Hải phòng mình mà lại

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
4 years ago

Hay lắm em ơi.
Tặng hoa cho thi sĩ

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
4 years ago

Tuyệt vời

Quy Tran
Quy Tran
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
4 years ago

Hải phòng ơi thật la tuyệt đẹp .
Co dịp về xem lưu luyến ra sao .

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Chào phố cảng ta tạm phải chia tay
Lòng lưu luyến..hẹn nhé..ngày gặp lại
Hải phòng quê anh sao đẹp mãi, bến cảng đông vui tầu thuyền qua lại, bờ cát dài biển xô sóng đồ sơn, hồ tam bạc bao sâu lắng dịu êm, anh nắm tay em êm đềm xem nhạc nước . Ôi..hạnh phúc biết bao
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều . Bài thơ hay tuyệt
Xin chúc cho Hải Phòng quê hương anh
Đẹp hôm nay và đẹp mãi muôn đời
Đêm ngon giấc nhé chàng

Hường Lê
Hường Lê
4 years ago

Hải Phòng ơi có xa cách mấy đâu ,Mà sao em chưa một lần đặt chân tới … ?

Hường Lê
Hường Lê
4 years ago

Thái Nguyên – Hải Phòng. Nếu đi ô tô thì đi mất khoảng 2 -3 tiếng đồng hồ thôi mà em vẫn chưa một lần đến thăm quan Thành Phố Hoa Phượng đỏ anh à.

Kim Hoàng
Kim Hoàng
4 years ago

Thơ em rất tuyệt ,sâu lắng và nhiều cảm xúc … chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé !

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
4 years ago

Hay quá

Phạm Vân
Phạm Vân
4 years ago

T P Hoa Phượng đỏ .hay quá anh ơi

Scroll to Top