Bài Thơ: HAI NỬA TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HAI NỬA TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

HAI NỬA TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Nếu thật sự anh yêu em nhiều thế.
Thì giờ này đã chẳng thể cách xa.
Hai đứa mình chung mái ấm một nhà.
Trong niềm vui ê a lời con trẻ.

Một hoàng tử nâng niu từ tấm bé.
Cái mũi này kẻ vẽ thật giống anh.
Còn đôi mắt đen lay láy tinh nhanh.
Giống hệt em khi nhìn anh hạnh phúc.

Nàng công chúa đầu lòng như lời chúc.
Rất chăm ngoan lại như đúc giống em.
Chọn nét đẹp mẹ nó cho bố xem.
Cả gia đình sống êm đềm đạm bạc.

Lời ao ước đã lỡ làng thất lạc.
Để một đời man mác mối tình mơ.
Hai tâm hồn vốn đã rất ngẩn ngơ.
Nên ông trời cắt duyên tơ hai đứa.

Chốn xa xôi mỗi người ôm mỗi nửa.
Nửa mến thương vết cứa vẫn chưa lành.
Nửa nhớ nhung luôn giấu kỹ để giành.
Trong mộng ước ghép thành niềm hạnh phúc.

MP 20/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu xinh đẹp

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Rất duyên dáng rất dịu dàng chị ơi

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá chị yêu ơi ảnh rất đẹp thứ 7 ngọt ngào yt luôn vui hp nhé chị

ThuHa Pham
ThuHa Pham
5 years ago

Hay lắm C yêu ❤️
Ảnh đẹp ??

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi hi…hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn iu

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Thích a

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Thích aa

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
5 years ago

Rất hay

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ tuyệt vời ấy ơi

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Bài thơ rất hay chị ạ .!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

!!!

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Bài thơ nói về sự chia cách hay sự tan vỡ hả em . Dẫu gì hai nửa hai nơi cũng thiệt đáng buồn như đoạn cuối của thơ đã diễn đạt

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , ảnh rất đẹp
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui chị nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Chốn phồn hoa ông trời sao chia cắt
Để lại buồn quặn thắt con tim
Ở phương nào ai lỡ đi tìm
Thôi đành vậy đau lòng nơi viễn xứ
Thơ buồn nhưng lại thấy xao xao ấy . Họa bài em nhé

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Phạm Tài Điệp
Phạm Tài Điệp
5 years ago

Thơ của bạn hay quá đúng vào tâm trí của ai đó chúc bạn thư giãn ngày cuối tuần vui vẻ nhé

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
5 years ago

ồ thích thật!

Quang Hùng
Quang Hùng
5 years ago

Thật đáng thương như bóng đùa trước ngõ

Thai Anh
Thai Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !
.Mến chúc em có một buổi tối vui vẻ ấm áp thân thương !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Chốn xa xôi mỗi người ôm một nửa.
Nửa mến thương vết cứa vẩn chưa lành.
Đúng vậy em!
Hay quá em ơi.

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

Bài thơ hay lắm MP !

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Hay lắm. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Thanh Đông
Thanh Đông
5 years ago

Thật tuyệt vời em

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
5 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi. Chúc chị một ngày chủ nhật cuối tuần an lành nha

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
5 years ago

Không xem thơ của MP nữa vì đọc xong thì trong tâm hồn dâng lên niềm cảm xúc khó tả !

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Hay quả MP

Viet Quoc Nguyen
Viet Quoc Nguyen
5 years ago

Mến chúc vui vẻ hạnh phúc

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá em!

Scroll to Top