Bài Thơ: HAI NỬA MẶT TRẮNG ĐEN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HAI NỬA MẶT TRẮNG ĐEN (Tác giả: Mạc Phương)

HAI NỬA MẶT TRẮNG ĐEN
Thơ: Mạc Phương

Nửa mặt trắng thì thầm : ngươi khờ lắm !
Luôn chân thành khắp vạn dặm gần xa.
Nửa mặt đen thủng thẳng nói thật thà :
Ngươi quá ngốc để người ta bỡn cợt.

Mặt trắng cười : Trân trọng người chia sớt.
Dẫu đắng cay như ớt vẫn thấy vui.
Bởi gặp gỡ là trời đất khiến xui.
Nên chấp nhận bùi ngùi khi xa cách.

Mặt đen lườm : Chỉ nói như trong sách.
Chứ ngoài đời đã cạch mặt từ lâu.
Ai bảo cứ đam mê những nỗi sầu.
Khiến tâm tư bao lâu luôn u ám.

Hai nửa mặt sát vào nhau khẽ chạm.
Bỗng giật mình và can đảm nhận ra.
Trắng đen kia lại chính bản thân ta.
Luôn khao khát…vị đậm đà nhung nhớ.

Ai cũng vậy… đã đôi lần mắc cỡ.
Trong cuộc đời…có gặp gỡ bất ngờ.
Tim loạn nhịp nên ao ước vu vơ.
Lúc sực tỉnh còn ngẩn ngơ nuối tiếc.

MP 12/4/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Hay a

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay b iu.

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
6 years ago

Thơ Mạc Phương cứ như đi vào lòng Người vậy….!!!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
6 years ago

Hay lắm

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Vẫn còn loạn nhip à BLT ơi ..?

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Tuyệt vời chị iu

Chua Hung
Chua Hung
6 years ago

Giọt lệ buồn…

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet loi tho

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Sâu sắc

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ❤❤❤?

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay lắm chị , rất tuyệt vời
Mến chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui chị nhé

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
6 years ago

Tuyệt vời…nhất là” Trắng đen kia lại chính bản thân ta “…

Quehuong
Quehuong
6 years ago

Rất hay! QH chúc MP….

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình đẹp! Bài thơ rất hay em!

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Em iu

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thật tuyệt vời…. Like

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ tuyệt vời ấy ơi

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá! Chúc Em buổi chiều vui vẻ nhé

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! rất tuyệt vời

Lan Trần
Lan Trần
6 years ago

Hay quá tgMP

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Hay Bạn a

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt vời bạn chúc đêm an lành ngủ ngon nha

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Lật mặt ạ chị

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Thơ thật hay và ý nghĩa quá

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Thằng con trai hôn say sưa gương mặt đó
Và kêu lên : ôi! Tình yêu, ôi! Tình yêu…
Ôi! Diễm tuyệt, ôi! Thần tiên, ôi! Kiều Diễm…
Khi sực tỉnh, nó hét lên và… ngất lịm
Hihihi…

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Scroll to Top