Bài Thơ: HAI NỬA …CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HAI NỬA ...CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mami Vam)

HAI NỬA …CUỘC ĐỜI
Thơ: Mami Vam

Em với anh là hai người xa lạ
Trong một phút tình cờ ta đã chạm vào nhau
Em đổ vỡ tình duyên – Anh hạnh phúc chẳng thắm màu
Hai con tim yêu khát khao…thổn thức.

Ngần ấy thời gian…
Giấu nỗi buồn thật sâu nơi lồng ngực
Bất chợt lửa yêu đương lại hừng hực dâng trào
Hai nửa cuộc đời đã tìm đến bên nhau
Đau anh…
Đau em…
Cả hai cùng xoa dịu.

Tim cô đơn…
từ lâu anh rất hiểu
Lòng chông chênh…em biết anh đang thiếu những gì?
Em…vết thương lòng sau một cuộc chia li
Anh…hạnh phúc chẳng ấm êm, in hằn bao chầy xước.

Rất có thể? mình không cùng sánh bước
Vì hai ta đang đi ngược đường yêu
Vì hai ta gặp trở ngại rất nhiều
Vì yêu…em sẵn lòng đánh cược.

Cảm ơn đời cho hai ta có được
Tuy ngược đường yêu, tuy hội ngộ muộn màng
Em là mây chiều
Anh là giọt nắng chứa chan
Đến với nhau…tim ngập tràn hạnh phúc!

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
8 years ago

Xuất sắc

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
8 years ago

Hay quá

Andan Phan
Andan Phan
8 years ago

hay chi ah

Tráng Đinh Công
Tráng Đinh Công
8 years ago

Chuc mung e da tim dc hp rieng cua mjnh

Le Minh Trung
Le Minh Trung
8 years ago

có cái gì đó là mong manh, chắp vá hơn là tình yêu đích thực.

Le Minh Trung
Le Minh Trung
8 years ago

1/2 của mình em đà có hay chưa?

Song Nguyễn
Song Nguyễn
8 years ago

Lai bai hay

Song Tử
Song Tử
8 years ago

Hai tâm hồn đổ vỡ biết trân trọng những gì được mất. Nhưng với tâm hồn bị thương cô gái ngốc nghếch liệu có cảm giác yêu thương hay sợ hãi một lần sẽ đau

Lê Đăng Hưng
Lê Đăng Hưng
8 years ago

Tôi với em ta hai người xa lạ
Gặp phải nhau chung một nỗi buồn đời
Nơi lối em mùa quên lời tự tạ
Ta dấu mòn bước những bước đơn côi

Ngọc Bùi
Ngọc Bùi
8 years ago

Viết tả rất hay đúng tâm trạng hoàn cảnh mình quá mỗi tội chưa có người để thương.

Tuyet Van
Tuyet Van
8 years ago

Chú chị có 1 tình yêu đẹp

Phung Vo
Phung Vo
8 years ago

Hay lắm.

Tran Van Thanh
Tran Van Thanh
8 years ago

Hp k co som hay muon dai hay ngan quan trong la 2 tam hon co that su hp khi ben hay k? Cho du chi 1phut cung du roi

Trần Kiếm Hiệp
Trần Kiếm Hiệp
8 years ago

Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay và đầy cảm xúc…

Thom Pham
Thom Pham
8 years ago

Viết rất hay và tâm trạng …chúc em luôn vui vẻ !

Ngoc Khanh Luu
Ngoc Khanh Luu
8 years ago

Thơ hay quá Mami Vam ơi

Ngoc Khanh Luu
Ngoc Khanh Luu
8 years ago

Ưm…chúc em sống khỏe…yêu đời..và lãng mạng như những vần thơ .

Nhi Linh
Nhi Linh
8 years ago

Hay wa ban oi. Nhu tam trang cua minh da.

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

Hay

Ngoc Khanh Luu
Ngoc Khanh Luu
8 years ago

Tôi tạm ví như một cơn mưa
Gió giông..lốc xoáy…cỏ cây gục ngã.
Rồi cũng sẽ bình yên phẵng lặng
Cây cũng sẽ đứng lên ,đâm chồi nảy lộc…đơm hoa kêt trái..và sẽ dâng cho đời vị ngọt hương thơm..

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
8 years ago

Hay lấm em ơi!
Em đã hiểu dẫu biết rằng ta ngược nắng
Ô vui thay,
Ta sung sướng trăm chiều
Lửa tình ơi
Cứ mãi cháy miền yêu
Đừng tất nhé … tình thiên thu anh đợi! hehe

Ngoc Khanh Luu
Ngoc Khanh Luu
8 years ago

Lê Dân…vippro..

Ngoc Khanh Luu
Ngoc Khanh Luu
8 years ago

Ok thank you ..Lê Dân..

Chí Trung Ngô
Chí Trung Ngô
8 years ago

Hơi bị… hay.

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
8 years ago

Mami Vam bỏ hẳn ĐL rùi à, chuyển sang chơi tự do sao . Hay lắm muội ạ

Thao Truong
Thao Truong
8 years ago

Loi tho that tuyec voi

Peter Valencia
Peter Valencia
7 years ago

Mi corazon estará lleno de felicidad si me dices querer hablar conmigo

Nguyen An
Nguyen An
7 years ago

In hằn bao trầy xước… hi

Tran Van Thanh
Tran Van Thanh
7 years ago

Hay qua e oi

Scroll to Top