Bài Thơ: HAI NỬA … CHẲNG TRÒN ĐÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HAI NỬA ... CHẲNG TRÒN ĐÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HAI NỬA … CHẲNG TRÒN ĐÔI !
Thơ: Phú Sĩ

Hai nửa cuộc đời sao chẳng ghép thành đôi
Biết làm sao đây nửa đời trôi bên ấy
Nhạt lắm không anh những ngày mưa nắng dậy
Một nửa bên này khắc khoải ngóng bên kia

Hai nửa cuộc đời sao ai nỡ phân chia
Nửa vầng trăng côi sớm khuya chờ đợi bạn
Vẫn biết xa xôi lỡ làng không thể với
Nhưng vẫn chạnh lòng mong nhớ mãi không nguôi

Hai nửa cuộc đời sao chẳng trọn niềm vui
Trách lá thu rơi chẳng chờ câu mong đợi
Ngọn nắng vàng ươm sao chẳng làm ấm lại
Buốt giá bên này dầu dãi nửa bên ai

Hai nửa cuộc đời sao cứ phải chia hai
Hãy trả cho em những tháng ngày nồng ấm
Ngọt bùi sẻ chia câu ân tình thắm đậm
Gió rét đông về vẫn ấm mãi trong nhau

Hai nửa cuộc đời đã không thể chung đôi
Trong giấc mơ trôi xin hãy cùng một lối
Ngày tóc màu phai ngẫm cuộc đời qua vội
Ta sẽ ghép mình trong những giấc mộng thôi

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hai nửa cuộc đời cứ mãi lạc mât nhau…hay lắm bạn ơi!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Dong Le
Dong Le
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Tình buồn ! Hay nhưng nao lòng….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em ơi!

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Hai nửa cuộc đời sao vẫn cứ song song
Hai đường thẳng gặp nhau ở tận cùng tâm quả đất
Còn hai ta vẫn bồng bềnh nam bắc
Không lẽ một đời ta phải chịu long đong

Ta ở miền tây em ở phía mùa đông
Ta yêu nhau sao mãi chịu cong vòng
Vì nỗi nhớ theo vòng cung quả đất
Vượt trùng dương ướt lạnh mối tinh ta

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mênh mang lắm tình thơ nồng ấm
lời thơ hay tha thiết tuyệt vời
chúc bạn tươi trẻ rạng ngời
bài thật tuyệt gửi lời cảm ơn

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

vũ hoàng

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Và đúng là hai nửa đâu phải lúc nào cũng tròn đôi

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Chuc ban mot ngay vui ve .bai tho rat hay .cam on ban nhieu lam .

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Chi phu si sinh ra la de lam tho hay sao ma doc hoai doc mai vay ko thay chan cam on chi nhieu

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay lắm em chúc em buổi trưa vui vẻ em nhé

Sonoko Morita
Sonoko Morita
7 years ago

美人ですね?

Mạc Anh Song
Mạc Anh Song
7 years ago

Rất hay! Cho e được share nhé ! Thanks !

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Rất hay rất tuyệt vời

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm chị

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
7 years ago

thơ rất là hay

Toan Tran
Toan Tran
7 years ago

Quá hay !

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt
Linda xin cảm ơn chị

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hai nửa cuộc đời ai nỡ vội chia phôi
Để ta những lòng đau, dạ héo.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
7 years ago

Phu Si tho hay qua..

Nhã Trúc Nguyễn
Nhã Trúc Nguyễn
7 years ago

Hay quá.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Em cảm xúc tuyệt lắm.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình xinh quá!

Xuan Toan Pham
Xuan Toan Pham
7 years ago

Hay quá , phải nói là tuyệt tác,cám ơn bạn.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho hay lam ban oi

Hue X Dang
Hue X Dang
7 years ago

Chuc chi

Scroll to Top