Bài Thơ: HAI NỖI NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HAI NỖI NHỚ ___
Thơ: Lê Hoàng

Tôi lại về trong thổn thức màng đêm
Nhớ ai đó bên thềm đang lặng lẽ
Con tim nhỏ rỉ rên … buồn cào xé
Hai phương trời đâu thể được gần nhau

Đêm thầm thì to nhỏ với trăng sao
Mặc ta cứ kêu gào bên cửa sổ
Gió cũng thế ! Đôi lần gieo phẫn nộ
Làm mắt cay như có bụi vướng vào

Đêm tự tình … đâu biết tại vì sao ?
Hình bóng ấy dâng trào trong tâm khảm
Khôn nguôi nhớ ! Bàn tay thon khẽ chạm
Ôm bờ vai xua ảm đạm canh tàn

Đêm trở mình nghe gió nhẹ thở than
Trăng qua núi mây ngàn che mất dạng
Chỉ đóm nhỏ đang khoe mình chiếu sáng
Giữa canh khuya làm bạn với cơn sầu
Lê Hoàng 26/9/19

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Helen Cao
Helen Cao
5 years ago

hay lam anh

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng cháu

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Nhớ gấp đôi đệ hè. Chắc nhớ nhiều lắm đây

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Lại mất ngủ một đêm hả em?
Hi hi …

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Rất tốt ,,chúc mừng tg

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Nỗi nhớ nào cứ khắc khoải hằng đêm
Cứ dìu dịu êm đềm trong cô lẽ
Để tim nhỏ với niềm đau buốt xé
Vẫn đợi chờ mình sẽ được bên nhau

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lăm em Ơ hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay hình đẹp anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Hai quá iu

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Chỉ có em iu với vần thơ tuyệt tác này thôi…càng viết càng hay !
Chị chúc em vẫn mãi là vậy nha !

Scroll to Top