~~~ HAI MÙA GIÁNG SINH~~~
Thơ: Phú Sĩ
Em còn nhớ mùa Noel năm trước
Chuông giáo đường vọng mãi khúc ngân nga
Mình bên nhau nồng ấm khúc giao hòa
Cái lạnh đông chẳng nao lòng anh hỡi!
Anh có nhớ mình nguyện lời chân thật
Chúa giáng trần gieo hạnh phúc muôn nơi
Nơi giáo đường ta cùng hát vang lời
Niềm mong ước cho đời mình đẹp mãi
Xa Noel… rời giáo đường bỏ lại
Anh đi rồi xa ngái mấy mùa trăng
Tiếng chuông chiều sao lắng mãi lòng nhau
Em cô lẽ bên giáo đường hoài vọng
Chuông giáo đường lại khơi dòng thương nhớ
Giáng sinh về anh còn ở nơi đâu?
Con tim anh còn nhớ thuở ban đầu
Mình chung tay nguyện cầu câu hạnh phúc
ẢNH ST
THƠ PS
Tuyệt lắm bạn mến ơi…!
Tuyệt lắm em
thơ tuyệt hay
vv an nhiên hạnh phúc em nhé
Hay lắm em ạ! Thơ em đã ru lòng độc giã… bạn bè anh cũng là độc giã trung thành cũa em
Thơ em luôn đầy những cảm xúc thân thương và gần gủi. Chúc em và gia đình luôn hạnh phúc an vui … Một mùa Noel tuyệt vời
thơ hay lắm chúc bạn hiền cuối tuân f vui vẻ hp nhé
Bài thơ hay tuyệt lắm bạn ạ !
Thơ hay tuyệt lắm
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY THỨ 7 CUỐI TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Noel về …Noel về…. nhạc yêu thương vang gieo rắt trời mơ.
Bài thơ rất hay
Chúc bạn ngày mới vui vẻ hp
Thơ thật hay chúc em mùa NOEL vui như ý an lành em nhé
Quá hay
Chúc em một mùa giáng sinh vui tươi và hạnh phúc
Thơ hay tuyệt,chúc Phú Sĩ cuối tuần vui nhé
Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien luon
Xinh dep va thanh cong .
THƠ HAY, CẢM XÚC DÂNG TRÀN!
Hay lắm em nhé
Một tình yêu đẹp
Một mùa giáng sinh nhớ nhau nhiều lắm cho nhau hạnh phúc….
Tuyệt vời rất hay ban.
Buổi tối vui vẻ.
Nhớ ….. Hihi.. Buổi tối w anh ơi
Hay lam ban Phu si.
thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ tuyệt vời lắm chị iu ơi, em gái chúc chị ngày chủ nhật tươi hồng vui vẻ nhé
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ
quỳ trong hang đá mình tôi
Bài thơ rất hay em à