Bài Thơ: HAI KHOẢNG TRỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HAI KHOẢNG TRỜI (Tác giả: Mạc Phương)

HAI KHOẢNG TRỜI
Thơ: Mạc Phương

Khoảng trời anh chắc giờ này vui lắm.
Bên một người mà không phải là em.
Cũng như xưa… giờ cô ấy đã quen.
Nụ cười anh hiền lành và chân thật.

Khoảng trời em mưa đang bay lất phất.
Rất lạnh lùng thấm giá rét căm căm.
Em đã cạn dòng nước mắt xa xăm.
Lê bước chân trên con đường cô độc.

Hai khoảng trời cách chia cây cột mốc.
Miền ngược xuôi chẳng xuyên suốt một đường.
Tại tạo hóa khiến xui lỡ vấn vương.
Em và anh thân quen… giờ xa lạ.

Hận cuộc đời gieo trái ngang nghiệt ngã.
Bến yêu thương đầy gai góc chập trùng.
Dẫu cố níu hai ngả để đi chung.
Cũng chẳng thể… vì có duyên không phận.

Hai khoảng trời cách chia dài bất tận.
Biển nơi anh con sóng vỗ mênh mông.
Rừng nơi em ngập lá đổ mùa đông.
Nên yêu thương chẳng bao giờ tới đích.

Khoảng lặng ngược đường lại không tương thích
Gặp gỡ rồi… lặng lẽ … vẫn người dưng.
Cứ giằng xé đắn đo trước điểm dừng.
Hai trái tim… hai khoảng trời… nhung nhớ !

BLT 5/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay quá.
Chúc BLT một buổi chiều vui vẻ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá em ơi . Chúc em vui vẻ nhé !

Kh Bu
Kh Bu
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi…

Đinh Thanh Tùng
Đinh Thanh Tùng
6 years ago

Rất hay nhưng buồn quá…

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm! “Gặp gỡ rồi… lặng lẽ … vẫn người dưng.”

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm chúc ngủ ngon nha

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho hay y tho that tuyet

Linh Lê Lưu
Linh Lê Lưu
6 years ago

Okay……

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

ngày mới tốt lành và hạnh phúc

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

THƠ hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay và thật cảm xúc. Chúc Mac Phương ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Co Ly
Co Ly
6 years ago

Bai tho hay lam ban.

Lien Nguyen
Lien Nguyen
6 years ago

Thơ hay va sâu sắc qua

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Van Tran
Van Tran
6 years ago

Lột tả hết trái tim tôi ,cam ơn tác giả

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Cái kết nào cũng buồn trong lặng lẽ
Tâm sự này ắt của chính nhà thơ
Biết bao năm cứ mong mỏi đợi chờ
Mà canh vắng vẫn chờ trong vô vọng. Phải nói rất hay trên cả tuyệt vời
??????????????????????

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay sao bây giờ VN lắm người tài thế.?

Chu Hquyen
Chu Hquyen
6 years ago

Những khoảnh khắc thật buồn

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Thật tuyệt vời!

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Môi tình buôn co duyên ko phân

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Thong cho sô phân của hai con ng.

Phạm Thu
Phạm Thu
6 years ago

Thơ thật hay em à! dạt dào cảm xúc..

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Tho hay chi à

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Nhớ chỉ man mác thôi, đừng có nhớ cồn cào

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Ha chua di phuong nay mua roi ta toi nhu tham goi ten ai nghe nao ne . Chuc buoi toi vui ve nhe

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay chúc tác giả luôn vui trẻ khỏe
May mắn nhiều vạn sự bình an

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Người ta đã có vợ rồi
Nhớ làm chi nữa khung trời ngày xưa ?
Chắc là bên ấy đang mưa
Bên này nắng đẹp dư thừa ước mong !

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Nhớ nhau nên nói thật lòng…. Thơ quá tuyệt

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Xa cách nhớ nhung languoonf cội của những bản tình ca bất hủ …

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Tuyệt lắm em

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay dung tâm sự nhiều người chị ạ

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
5 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc rất hay rất tuyệt vời ! ?

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Bài thơ hai khoảng trời thật lãng mạng tác giả hãy tìm về đích thưc của nó chúc em gập nhiều may mắn trong cuộc sống !!!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Mot troi di doc lai bai tho van thay hay tuyet

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Ngủ thôi …Mạc Phương ơi!

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay

Scroll to Top