HAI KHOẢNG LẶNG
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác )
Người đàn ông
Sau làn khói mơ màng.
Thấy một bóng hồng ăn vận thật sang.
Đang cô đơn trở về quá khứ.
Người đàn ông.
Bên ly cà phê thấy tim mình nghẹn ứ.
Và cái nhìn thanh tú.
Vụt ngang qua.
Người đàn ông
Nhấm nháp một nỗi nhớ rất xa.
Cơn gió lạ thoảng qua.
Giọt cà phê đắng chát.
Người đàn bà
Lặng lẽ lê bước chân trên cát.
Sóng ầm ỳ gõ biển đêm chan chát.
Mà thuyền câu còn mải miết giữa trùng khơi.
Người đàn bà
Trái tim rách tả tơi.
Nhìn ngọn hải đăng dẫn ngược lối cuộc đời.
Để hai tâm hồn chìm sâu trong khoảng lặng.
BLT 11/8/2017
Ảnh internet
Hai người cô đơn rồi sẽ gặp nhau
Ta cầu mong sóng ngoài kia ko lặng
Để thuyền câu mau chóng cập bến bờ!
Bài thơ hay, có tâm trạng.
Impressive . co cam xuc , hay ban ah
Rất nhiều cảm xúc!
MP viết thơ hay…lực viết khỏe …nhiều tìm tòi…suy gẫm…và trãi nghiệm…chúc MP vui và mãi mãi dạt dào cảm xúc…thi tứ ngát hương…
Buồn nhỉ
Rất hay
Mạc Phương!
Thơ hay lắm chị
Nice poem
Một góc nhìn mới lạ
Một làn văn gấp tạ những làn văn.
Thơ em xao xuyến lòng anh
Giọt cà phê đắng cũng thành ngọt môi.
Thơ em quyến rũ lòng tôi.
Vừa thương, vừa nhớ để rồi mộng mơ.
Thơ hay ! Ảnh đẹp … Chúc buổi chiều vui vẻ nha em …
Hay lắm !
Rất hay
Hay lắm Bạn hiền
Rất tuyệt!
Hay lắm bạn
Thơ rất tuyệt vời bạn ơi ! Hình ảnh thật đẹp nha!
Ngọn hải đăng anh dẫn đường chỉ nối
Để thuyền em đỡ lạc nõng giữa trùng khơi
Chánh phong ba bão táp của cuộc đời
Để thuyền em sóng đánh đỡ tơi bời
Mấy điểm cô giáo
Thơ hay tuyệt vời
Những khoảng lặng mênh mông, trong mỗi chúng ta,
Tuyệt vời, ý thơ
Tho hay q
–Mạc phương bài thơ hay- qua ảnh anh cảm tác bài thơ em nha
Không bỏ được thuốc hỡi chàng
Vừa là hôi miêng vừa mang bệnh tình
Thế giớ cũng đã đồng tình
Fải lên bỏ thuốc đẹp mình đẹp ta
Và cũng hết cảnh xa đà
Anh hào vào quán thuốc là cà phê
Nhâm nhi nửa tỉnh nửa mê
Việc nhà thì chán -lại mê chuyện người
Bóng hồng thấp thoáng xa xôi
Mấy cô gái nhảy trông đời thật sang
Nào hay giông tố phũ phàng
Trái tim rách nát mơ màng mà chi
Thôi thì đành phải ra đi
Hai tâm hồn cũng sầu bi –trong khoảng lặng
Hay…. Quá BLT
Thơ thật hay..
Thơ hay rất thích
Bài thơ này rất là hay
Chúc em buổi tối vui vẻ nhé
Em viết thể thơ mới hay quá
Hay quá cô giáo ơi..
Hay quá . Một lúc nào đó được mời tác giả đi thưởng thức ly cafe nhỉ !
Điếu thuốc trên môi tàn theo mây khói. Huynh hút rồi nhường lại cho đệ kéo dài ngao.
Hay lắm !
Thơ rất hay