Bài Thơ: HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HAI ĐẦU NỖI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ
Một ngày kia bỗng trăn trở vấn vương
Trái tim cằn lại chợt thấy yêu thương
Muốn cùng nhau chung trên đường luyến ái

Gió heo may gọi thu buồn khắc khoải
Giọt ngâu rơi khờ dại giữa dòng đời
Bỗng trong lòng thoáng một chút chơi vơi
Hình bóng ấy nổi trôi trong tiềm thức

Em cô gái tình duyên đầy ấm ức
Bao tháng năm chẳng sống thực cho mình
Vùi tuổi xuân trong một chữ ân tình
Đôi lúc muốn vì mình quên hết cả

Anh cũng vậy giữa cuộc đời thật giả
Đã bao lần nghiêng ngả bởi bão giông
Tưởng xung quanh bao bọc một mầu hồng
Nhưng thực tế là hư không huyền ảo

Anh và em hai trái tim khờ khạo
Sông Ngân Hà …..
Khao khát…..
Một mùa ngâu !
15/08/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ
Một ngày kia bỗng trăn trở vấn vương
Trái tim cằn lại chợt thấy yêu thương
Muốn cùng nhau chung trên đường luyến ái
Dấu yêu ơi xin anh đừng mê mải , kẻo thu về hoang hoải nỗi nhớ thương , ta bước bên nhau chung một con đường , để hạnh phúc luôn mầu hường anh nhé
Bao yêu thương tha thiết , bao mong nhớ đợi chờ , một tình yêu ở hai đầu nỗi nhớ mà sao gắn kết mặn nồng
Xin chúc mừng Hồng Giang , thơ của chàng hay lắm , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Gửi đến Hồng Giang tình yêu và nỗi nhớ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay chúc mừng em H G

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Hãy đợi nhé anh ơi
Lá vàng rụng cho chồi kia chớm nở
Hẹn cuối thu chồi đã non xanh
Là lúc chồi lớn lên cùng mơ ước
Rồi một ngày quả có được từ hoa …

Hi…hi . E ùa theo tý nhá ⚘♥️♥️⚘?
Em chúc nhà thơ mk nhé !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ sao ma ..!.hay lắm lắm luôn thi sĩ ơi .???tặng ??hoa???tác ???giả ???viết ??thơ???hay .????????????

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à bài thơ hay quá

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thơ tình mùa thu hay tuyệt …cảm ơn em chúc sk và luôn vui vẻ hp em nhé !

Thu Hằng
Thu Hằng
3 years ago

Anh và em hai trái tim khờ khạo
Sông ngân hà
Khao khát
một mùa ngâu

Scroll to Top