Bài Thơ: HAI CHÚNG MÌNH HAI MẢNH ĐỜI KHỜ DẠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HAI CHÚNG MÌNH HAI MẢNH ĐỜI KHỜ DẠI (Tác giả: Hồng Giang)

HAI CHÚNG MÌNH HAI MẢNH ĐỜI KHỜ DẠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Hai chúng mình hai mảnh đời khờ dại
Chót vấn vương mê mải với câu vần
Nửa đời rồi mà sao lạc bước chân
Con tim héo bỗng lần chần loạn nhịp.

Chữ nhớ kia theo chữ thương nào kịp
Để hạ buồn Bìm Bịp ngóng trông mưa
Thời gian trôi như khắc khoải dư thừa
Trằn trọc mãi đêm chưa nằm đã sáng.

Trời giữa hạ đám mây vờn bảng lảng
Trăng thượng tuần lơ đãng lững lờ trôi
Đêm muộn rồi em có thấy chơi vơi
Có bất chợt nhớ tôi người nơi ấy.

Câu thơ viết nửa vời sao run rẩy
Vần mới gieo chữ hờn lẫy thẫn thờ
Anh như người lạc bước giữa cơn mơ
Cứ mong ngóng đợi chờ trong khắc khoải.

Hai chúng mình hai mảnh đời khờ dại
Say mất rồi ….
Mê mải…..
Với tình thơ!
03/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ thi sĩ ơi

Châu Ngô
Châu Ngô
3 years ago

Hay lắm a!

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Hay qúa !?

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Sao người hiểu đến thế

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Thơ hay lắm luôn Hồng Giang.

Dao Tran
Dao Tran
3 years ago

Bài nào cũng xoáy tim hết là sao ?

Nga Đặng
Nga Đặng
3 years ago

Rất tuyệt !

Liễu Trần
Liễu Trần
3 years ago

Hay tuyệt anh nhé

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
3 years ago

Hay quá ha a

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cho em nhận vơ bài thơ này nhé
Được không anh Hồng Giang hihi

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à thơ hay lắm nè

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm muộn rồi em có thấy chơi vơi
Có bất chợt nhớ tôi người nơi ấy

Dấu yêu ơi hãy nghe rồi sẽ thấy
Con tim em đang bỏng giẫy đợi chờ
Nhẹ nhàng sâu lắng, từng câu vần đọng mãi trong tim, ôi…sao mà da diết thế
Đúng. Hai đứa mình xa lạ bỗng thân quen
Nên cứ nhớ hoài nhớ mãi, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai mà khắc khoải đợi chờ, ôi..nhớ đến nao lòng
Bài thơ hay tuyệt vời, xin cảm ơn rất nhiều và chúc mừng nhé HỒNG GIANG
Chúc HỒNG GIANG ngày mới tràn đầy năng lượng an vui và hạnh phúc

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

4 câu thơ đầu với cách đặt từ bao hàm ý sâu rộng …đọc xong cho ta cảm nhận được rằng Người đã nói những điều mong muốn …bt thật dạt dào xúc cảm sâu sắc ! Mộc Y chúc mừng anh

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Con tim héo bỗng lần chần loạn nhịp..
nữa đời rồi yêu còn kịp hok anh… hihii.. đọc thơ Hồng Giang mà cứ như cuốn mình vào trong cuộc vậy .. ?

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đúng la say mất rồi mê mãi với vầng thơ . Đọc thơ thi sĩ ma cư lôi cuốn minh vào như la sự thật .thơ hay tuyệt vơi .

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất tuyệt cảm ơn em với bài thơ đầy cảm xúc !,chúc an vui và hạnh phúc em nhé !

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh HôngGiang

Scroll to Top