_____ HẠ XAO XUYẾN ________
Thơ: Lê Hoàng
Hoàng hôn giọt nắng ủ mi gầy
Nỗi nhớ thương nàng đến ngất ngây
Cảnh cũ thời gian hoài nhóm lại
Đường xưa kỷ niệm mãi giăng đầy
Mong bày nghĩa đượm bên từng phút
Ước tỏ duyên nồng cạnh mỗi giây
Hỡi ! Áng mây chiều… xao xuyến lạ
Dìu ta buổi hạ được xum vầy .
Lê Hoàng 14/4/18.
Tuyệt bạn iu!
Thơ anh trai hay quá ảnh rất đẹp em chúc anh tối thứ 7 tràn đầy yt luôn vui hp nhé anh
Hay
Tho hay lam ban
bài thơ hay lắm Lê Hoàng.
Thơ hay ảnh đẹp anh
Rất hay nè em
thơ hay tuyệt anh ui
Chị chúc em
Hay ak.
bài thơ lắng đọng yêu thương
Cái nắng bây giờ thật gắt gây
Nhiệt độ lên cao nóng từng ngày
Ấm áp nhẹ nhàng sáng trời mây
Bình minh ngày ấy thật hạnh phúc
Không là tia ánh như nắng sớm
Hai đứa dìu nhau mãi từng giây
Giờ em ở đâu…? Anh cô lẽ
Lùa cơn gió của trưa hè đây .
Hi…vui cùng em iu nhé !
Chúc em vui vẻ hạnh phúc nha !
Bài thơ rất hay ah à, em chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
Thơ rất hay
Hạ về nắng rải mây bay. Chiều nghe diều trúc ngày thời ve ngân. Tình ai nhuộm thắm hồng trần. Duyên ai nhẹ bước thanh vân chiều tà!
Tuyệt vời anh ơi
Lê Hoàng