Bài Thơ: HẠ VỀ QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẠ VỀ QUÊ MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

HẠ VỀ QUÊ MẸ
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Dung TruongVan

Hạ đã về có phải vậy không anh?
Mà cơn gió ngọt lành sao đến lạ
Cánh đồng lúa nô nhau cười nghiêng ngả
Từng đám mây hối hả gọi nhau về

Súng phơi màu trên mặt nước say mê
Màu hồng phấn tràn trề bao hạnh phúc
Từng cánh thắm cứ rung rinh rạo rực
Từng vị quê háo hức gọi ta về

Những đàn bò vui gặm cỏ triền đê
Dòng kênh nhỏ vỗ về muôn lớp sóng
Đàn cò trắng lượn bay trên đồng rộng
Cả miền quê sống động nét thanh bình

Hạ đã về buổi sớm thật lung linh
Nơi quê Mẹ đậm tình yêu chan chứa
Dù xa mãi vẫn nhớ về muôn thuở
Một miền quê thắp lửa trái tim mình

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..Violet Hoa

Trịnh Văn Cử
Trịnh Văn Cử
5 years ago

Ảnh đã đẹp
Thơ lại hay
Cảnh thơ ,thơ ảnh
Tương đồng cho
Nhau.

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Hay quá em ơi ??

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Hay.

Khuy Bui
Khuy Bui
5 years ago

Tuyệt vời Chúc mừng tg buổi tối vvhp

Trịnh Văn Cử
Trịnh Văn Cử
5 years ago

Ừa cảm ơn cháu

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Tuyet voi cháu a

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Hoa
HẠ ĐÃ VỀ RỒI EM..!

Hạ đã về tô hồng làn môi xinh
Màu Phượng thắm như tình mình em nhỉ !
Ve gọi đàn giọng ca vang vui ý
Vài cơn mưa chợt thầm thỉ ru êm..

Hạ đang về lòng càng yêu thương thêm
Gọi mùa thi gói nỗi niềm háo hức
Tìm trao nhau kỷ niệm hồng lưu bút
Mùa gặt thành kết qủa thực miệt mài.

Gắng sức mình xây hạnh phúc tương lai
Cùng chung tay bạn bè ngày bên nhau
Bạn tin yêu còn mãi đậm sắc màu
Hợp sức mình tình mai sau vững bền.

Dẫu bộn bề dòng đời thể nào quên
Mỗi Hạ đến dâng nỗi niềm sâu lắng
Nơi quê nhỏ nhớ thương Người xa vắng
Nay Hạ sang mang trao tặng. Em về !

Mai Doan _13.05.2018.

Scroll to Top