Bài Thơ: HÀ NỘI VÀ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI VÀ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội trong tôi là chốn đi qua
Là cầu Long Biên là ga Hàng cỏ
Tôi theo mẹ đi tàu lên lúc nhỏ
Bên bờ hồ tôi nhớ có kem que

Hà Nội với tôi ngày đó rộng ghê
Tàu điện leng keng bên lề chầm chậm
Tiếng cô bán hàng lời rao thật ấm
Bánh mì nóng giòn dấu ấn không quên

Đường Hà Nội tôi chẳng nhớ hết tên
Chỉ biết các “Hàng” nằm trên phố cổ
Nhưng ánh mắt em thì tôi vẫn nhớ
Cô bé Hà Thành ngày đó cao sang

Thấy em đi bộ trên phố Hàng Ngang
Theo sau em tôi đi sang Hàng Bạc
Tới đường Hàng Bông thì tôi bị lạc
Còn một mình ngơ ngác giữa thủ đô

Bao nhiêu năm tôi kiếm dọc Bờ Hồ
Có những lúc gặp trong mơ cô bé
Mấy chục năm rồi sao em vẫn thế
Mắt xoe tròn tôi không thể quên em.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Góc độ nào ta vẫn thấy hay

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
6 years ago

Thơ hay quá ?
Nhà thơ đang ở HN tìm kiếm cô bé mắt tròn xoe à ?

Hường Trần
Hường Trần
6 years ago

Đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng một đời em quen thành lạ…

Hoàng Thị Mai Dung
Hoàng Thị Mai Dung
6 years ago

Thơ anh rất hay và lột tả được đúng trạng thái không chỉ riêng anh, cả những tuổi thơ khác ở tỉnh được bố mẹ hiếm hoi đi đi HN chơi thuở xưa. Cám ơn anh.

Phạm Thanh Thảo
Phạm Thanh Thảo
6 years ago

Cam on nha tho da viet len nhung ky niem dep ve ha noi thoi do toi cung len ha noi di cung me va cung ngoi tau dienvleng keng cung an kem que bo ho ngon tuyet den bay gio van in dam trong long ko bao gio quen

Pham Nha
Pham Nha
6 years ago

Tho hay , canh dep

Lê My
Lê My
6 years ago

Thơ Nguyễn Đình Huân rất dung dị nhưng lại vô cùng đằm thắm và sâu lắng. Dẫu viết về đề tài nào: Chiến tranh, người lính, hay tình yêu đôi lứa…anh đều để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó quên và rất NGUYỄN ĐÌNH HUÂN.
Cảm ơn tg nhiều nhé, hy vọng người yêu thơ sẽ được thưởng thức nhiều thi phẩm của anh hay hơn nữa nhất là đề tài viết về NGƯỜI LÍNH…

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Mải miết ngắm em nên tôi bị lạc
Hỏi Công an phố Hàng Bạc ở đâu
Cô bé Hà Thành có mái tóc nâu
Không biết về đâu mà sao chẳng thấy
Bao nhiêu năm rồi ngày ấy vẫn trong tôi
Về Hà Nội mang theo ngàn cơ hội
Tìm lại em ta tái ngộ một thời !
Cho bờ môi đôi má hồng ửng đỏ
Nói nên lời chứng tỏ Anh yêu em !

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay quá. Chúc anh tối vv và ng ng nhé

Bích Vân Nguyễn
Bích Vân Nguyễn
6 years ago

Một. Cây bút giỏi thơ trong các dạng !
Bài thơ nào ? Cũng đều thấy rất hay!
Khéo khen ai ? Đã chắp nối điệu vần ?
Thành ra những bài thơ hay tuyệt diệu !

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
6 years ago

Tuyệt quá tg ơi .Cho hỏi quê tg ở đâu vậy?

Scroll to Top