Bài Thơ: HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thăm lại đất thủ đô.
Kia con phố nhỏ nhà anh ở đó.
Cây bàng già còn vương nhiều lá đỏ.
Anh giờ này chắc tan sở đang về.

Hoàng hôn chiều giọt nắng kéo lê thê.
Trời kỉ niệm bỗng ùa về vội vã.
Giữa xuân hồng mà sao lòng lạnh giá.
Em thẫn thờ chân lạc bước đến đây.

Khẽ rùng mình như có một bàn tay.
Dìu em bước trong chiều xưa cổ tích.
Đêm dần buông không gian trong tĩnh mịch.
Nghe nức nở giọt sầu mong anh đến thật mau.

Trước cửa nhà vẫn còn đó cây cau.
Hoa chúm chím muốn nở bừng đón hạ.
Dang tay gầy vẫy chào người xa lạ.
Tạm biệt rồi cảnh cũng chẳng còn mong.

Những ngày qua em gom hết sầu đong.
Tự gặm nhấm những tháng ngày cô lẻ.
Chỉ ước ao một lần thôi san sẻ.
Trong vòng tay anh ôm xiết vỗ về.

Cuộc đời này sao lại lắm tái tê.
Yêu thật nhiều mà tim đành ứa lệ.
Có phải em… từ nay nên mặc kệ.
Chẳng khát khao ngọn gió đẩy cánh diều.

Nếu kiếp này em được ước một điều.
Em sẽ về Hà Nội được không anh ?
Để bên anh xây một giấc mộng lành.
Giữa thành đô ngập tràn niềm hạnh phúc.

( PH 16/2/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị iu dc xong bài thơ chị viết nghe trong lòng xao xuyến quá chị iu !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ ý tha thiết,hay lắm Phượng Hồng
Chúc em ngày mới đầy yêu thương nhé.

Phương LêDuy
Phương LêDuy
8 years ago

…hp là khi ta có được, niềm tin yêu sau trước vẹn trao, Nào đâu chỉ mỗi Phố ..nào. Sơn khê cũng lắm ngọt ngào.. thua ai..!

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Anh thành phố cuộc sống trôi bó buộc
Muốn cùng em nơi ấy chốn mây ngàn
Những ánh đèn cùng anh lại lang thang
Bước vội vã để lỡ làng duyên kiếp
Chờ anh nhé

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Nếu ông trời cho anh một điều ước
Anh ước được sánh bước bên em
Được ôm em trong vòng tay ấm
Cô gái nhỏ phố núi mộng mơ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Phượng Hồng Chúc bạn ngày mới an lành,vui vẻ. ^_^

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Thơ rất hay

Phong Vo Quoc
Phong Vo Quoc
8 years ago

Hay lam PH oi

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay chuc em vui

Phong Vo Quoc
Phong Vo Quoc
8 years ago

PH dep lam, xinh lam

Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
8 years ago

Bài thơ của chị rất lãng mạn và tuyệt vời !

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Hay lắm ..Phượng Hồng

Phong Vo Quoc
Phong Vo Quoc
8 years ago

PH dep lam sao, uoc ji minh gan nha

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Đêm hà thành nô nức ánh đèn hoa
Tấp nập người đông tay đan tay năm ngón
Cùng nhau chung một lời ước Nguyện
Cho cuộc đời được mãi mãi bên nhau
Phượng Hồng em ở nơi đâu
Để anh đứng đợi đêm thâu xuống rồi…

Thuý Hoàng
Thuý Hoàng
8 years ago

Hay wa!

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Noi nho di hoang…

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Rat hay lam PH

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng đường phố HN rộng thênh thang đón bước chân em trở lại, thơ em rất hay rất có cảm súc

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Cây bàng kia nếu không nhiều lá đỏ
Em đã là thân thiết của đời Anh…
Em trở về thăm lại đất Hà thành
Đáng lẽ ra đã thuộc về Em đó….
Con đường kia dẫn vào một ngõ nhỏ
Em đã từng dừng bước để chia tay
Chia cả những đắm say một thời ta từng có
Để giờ này Em bên ngoài căn nhà nhỏ
Bẽn lẽn ngập ngừng Em lại vội bước đi…
…về thơ thì thật là hay , về tình thì thật là buồn…Chia sẻ cùng Em , Phượng Hồng , vui nhiều lên Em nhé..

Lê Trà My
Lê Trà My
8 years ago

Bài này cảm xúc dạt dào lắm chị ạ :-). ,chiều an yên chị nhé

My Hà
My Hà
8 years ago

Bài viết nghe nổi niềm lắm ban ak..! Năm mới chúc bạn có nhiều niềm vui và hp

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá chị . Chúc chị buổi tối vui ve nha.

Vỹ Huỳnh
Vỹ Huỳnh
8 years ago

Hay lắm trữ tình lắm

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Hay lắm chị ơi ! Mong rằng đời không như thơ chị ạ ,chúc chị buổi tối vui vẻ nhiều

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Hà Nội ty và nỗi nhớ !Phượng Hồng ơi !

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
8 years ago

Tho hay lam rat tru tinh. Cam on Phượng Hồng cho Minh nhieu can xuc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Bài thơ tình đầu xuân hay đến nhức lòng…bồ chữ nghĩa kinh luân về tình yêu of thế gian…MP ôm hết thảy.. .lực viết của MP đáng nể…bái phục lắm…
Năm mới chúc nhà thơ của núi rừng…giữ mãi tâm hồn và cảm xúc thi ca như cây rừng đc tắm mát bởi sương trăng và nắng trời tươi non…ty trong thơ MP thật tuyệt vời…xứng đáng đc tôn xưng là kinh điển…như ngọn hải đằng giữa muôn trùng sóng nước of biển tình mênh mông…cho bạn cho tôi…và cho tất cả chúng ta những thể nhân mang trong mình một trái tim đi tìm tình yêu đích thực…
Thank-you MP…chào xuân thân ái…

My Hanh Tran
My Hanh Tran
6 years ago

Hay lắm chị , happy new year chị nhé

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay quá

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ rất hay!

Scroll to Top