Bài Thơ: HÀ NỘI QUA Ô CỬA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI QUA Ô CỬA (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI QUA Ô CỬA
Thơ: Mạc Phương

Nhìn qua ô cửa sổ.
Là khoảng trời mênh mông.
Dòng người chảy như sông.
Đêm ngày luôn tấp nập.

Vòng xe quay tới tấp.
Giữa ngả rẽ không lời.
Bon chen giữa dòng đời.
Tìm về nơi yên ả.

Con đường xuyên muôn ngả.
Về điểm đích ngược chiều.
Đâu rồi dáng người yêu.
Trên phố chiều năm ấy.

Tìm hoài sao chẳng thấy.
Bóng của một thời xa.
Ngõ vào nhà người ta.
Dường như là rất lạ.

Cây sấu già thay lá.
Mơn mởn lộc trên cành.
Trời Hà Nội trong xanh.
Đón bình minh đang tới.

Cưỡi trâu về chốn mới.
Em mỉm cười thật tươi.
Nhớ lời nói một người.
Động viên em cố gắng.

Cảm ơn anh mến tặng.
Tình nghĩa thật chân thành.
Mạng ảo rất mong manh.
Nhưng niềm vui có thật.

BLT 19/7/2017
Tác giả chụp HN qua ô cửa bệnh viện..

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bạn tui .

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay, ảnh đẹp! QH chúc MP…

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm thơ hay wa bạn ơi

Dat Ngo
Dat Ngo
6 years ago

Nơi em có mưa bảo nhiều không?

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi!
Nghe như tiếng nhạc lòng mê mải
….
Giữa ngả rẽ không lời
Bon chen giữa dòng người
Tim về nơi yên ả

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm . Chúc em gái luon vui khoẻ nha BLT

Trơi Mây
Trơi Mây
6 years ago

Hay lăm tac gia ơi , mên chuc em ngay mơi an lah vv hp nhe BLT

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm nhé

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Rất hay

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Thơ hay lắm

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp !

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Anh dẹp tho hay

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Tôi đi dữa phố phường
Những con đường thân thương
Trên thành đô Hà Nội
Dòng người đông như hội

Đang vội vã lao đi
Khiến tôi lại nghĩ suy
Mối tình người năm ấy
Bỗng hình em thức dậy

Trong tư duy của tôi
Hiện như quấn phim trôi
Trong đầu tôi lần lượt
Ôi ước gì bất chợt

Gặp lại em nơi đây
Cùng đi dưới hàng cây
Bằng lăng hoa tím đỏ
Ôi con tim bé nhỏ

Của anh những năm nào
Lòng nhung nhớ nôn nao
Giờ em ở nơi nào
Miền xuôi hay miền ngược

Hay là vùng sơn cước
Vẫn còn nhớ anh không
Dù em sống bên chồng
Nhưng tình yêu chưa có

Em quyết tâm dũ bỏ
Mối tình cũ năm xưa
Như một chuyến đò đưa
Chia hai người hai nẻo

Vết thương tâm dày xéo
Cứ nặng trĩu lòng tôi
Đeo đẳng cả cuộc đời
Bóng hình người yêu cũ.

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Hay lắm chúc b l t vui vẻ bình an nha

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ạ

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
6 years ago

Hay Mạc Phương !

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Hay quá anh! Trưa vui nhé

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi..

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé hì..hi..hi… thơ hay quá hi..hi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Nhớ ngày xưa trên mạng.
Anh và em quen biết .
Những lời thơ em viết !
Đọc sao mà ngọt ngào.

Lòng anh thấy nao ..nao..
Mong có một ngày nào ?
Ta gặp nhau em nhỉ .
Bên em anh thủ thỉ.

Mình thương mãi nha em.
Anh sẽ suốt ngày xem.
Những vần thơ em viết.
Hỡi ! em yêu có biết ! ?
Hay lắm bạn iu , chúc bạn iu buổi chiều vv nhé ! ?

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—-Mạc phương -rất hay
Từ ô cửa sổ nhìn ra
Thủ đô tráng lệ thật là đáng yêu
xa xa về phía trời chiều
Mạc phương em cỡi ngưu vương bay về
Anhr rất đẹp chúc em vui vẻ

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Hay lắm.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , đọc cần phải suy ngẫm đó, ảnh đep
Chúc buổi chiều vui nha

Nghiêm Anh Chu
Nghiêm Anh Chu
6 years ago

Trâu Nhà Trời hả Mạc Phương ơi

Quynh Hoa
Quynh Hoa
6 years ago

Ước j được hoá thành trâu
Đi đâu cũng có một người cưỡi lưng

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Em cưỡi châu rạo phố Hà Nội sao Mạc Phương

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Hồn xưa ngõ cũ đâu rồi
Thương sấu già vẫn ngậm ngùi cửa ô !

Scroll to Top