Bài Thơ: HÀ NỘI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hạ đến rồi thủ thỉ những lời yêu.
Ai nhặt nắng giấu trong chiều nghiêng ngả.
Góc phố đợi hàng cây đang thay lá.
Khúc giao mùa mưa nắng cũng ẩm ương.

Hà Nội giờ như chờ đợi người thương.
Câu thơ viết còn thơm hương cỏ dại.
Màu Xoan tím vẫn ưu tư khắc khoải
Để nàng Xuân ngần ngại chẳng muốn rời.

Hạ đến rồi chùm hoa nắng nghiêng rơi.
Để lòng ai rối bời bao nỗi nhớ.
Từng ngọn gió ghé vào tai nói nhỏ.
“Anh sẽ về… hãy đợi nhé…dấu yêu.”!

Hoàng hôn buông nhè nhẹ xuống đường chiều.
Xôn xao khúc nhạc lòng như quyến rũ.
Cà phê phố bâng khuâng lời nhắn nhủ.
“Hồ Gươm vẫn nhớ…
… và em vẫn đợi chờ…!!!!”.

Giọt Mưa Thu
HN 11/4/2019

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Thụ
Nguyễn Văn Thụ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp qúa em ời

Tinh Nguyen Duc
Tinh Nguyen Duc
5 years ago

Thơ hay lắm.

Đoàn Đoàn
Đoàn Đoàn
5 years ago

Thơ hay quá cơ
Chiều ngọt ngào đong đầy yêu thương.

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ quá tuyệt vời Em ơi. Thật dịu dàng cảm xúc và lắng đọng trong lòng người đọc đó Em.
CHÚC

Dinh Dang Nguyen
Dinh Dang Nguyen
5 years ago

Thơ hay hay và bức ảnh đẹp…!

Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Sao bài nào cũng hay qua!

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm Em, rất ngọt ngào. Chúc Em luôn vui vẻ nhé

Trình Nguyen
Trình Nguyen
5 years ago

Hoa thơ và lòng người quyện vào nhau như một tuyệt tác bất hủ. Xin chúc mừng

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em…

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Đọc rồi đọc lại vẫn thấy hay . có tâm tư của nhiều người trong đó .hay lắm GMT

Thanh Ngô
Thanh Ngô
5 years ago

Hay quá đầy cảm súc

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Tuyệt quá… Chúc mừng em …

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Hay lắm

Dang Quoc Hung
Dang Quoc Hung
5 years ago

Cô bán hoa ơi ,hãy dừng bước chân…

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Hay quá!

Dang Quoc Hung
Dang Quoc Hung
5 years ago

Thơ mùa hè HN ít bài hay…nhưng bài này làm tôi tận chân trời phương nam nhớ thời sinh viên thế kỷ trước dành tiền mời bạn gái ly caphe Triệu Việt Vương thân thương…

Nguyễn Bách Đăng
Nguyễn Bách Đăng
5 years ago

Hay quá em.
Góc phố đợi hàng cây đang thay lá.
Khúc giao mùa mưa nắng cũng ẩm ương.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi chúc chị buổi tối vui vẻ ngủ ngon giấc nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

lúc nào đọc thơ cũng thấy hay say và đẹp.mưa thu

Dương Đinh
Dương Đinh
5 years ago

Đẹp quá em

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảm xúc ngọt ngào nghe thu.ảnh đẹp.chúc em một tối vv an lành nhé ..hi

Tuyet Nhung Tran
Tuyet Nhung Tran
5 years ago

Hay quá GMT

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm mụi ơi

Thang Hoàng
Thang Hoàng
5 years ago

Rất hay
Nhiều cảm xúc

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e
Chúc ngủ ngon e nhé .

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chj yêu

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Tuyệt lâu lắm rồi e mới được đọc bài thơ hay như thế

Xuân Lan Nguyễn Thị
Xuân Lan Nguyễn Thị
5 years ago

Vắng thơ nàng một ngày là nhớ rồi.

Tiến Trần
Tiến Trần
5 years ago

Hôm nay mới thấy tác giả.

Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
5 years ago

Thơ hay quá

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

Chúc mừng Em Gái -Giọt Mưa Thu
Thật tuyệt vời !

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Dấu yêu ơi đã đến phút giây này
Chắc tình ta chỉ có duyên k phận
Ta cứ nhớ và ta cứ đợi
Để trọn tình vẹn nghĩa của tình ta
Hãy gắng lên để đi hết cuộc đời
Rồi ta sẽ gặp nhau trong hoài niệm
Như cuộc tình Chức Nữ với ngưu nang
Hãy viết lên những trang thơ tình ái
Để tặng nhau ki những lúc nhớ nhiều…
Mãi vẫn là tình đẹp A với em./ sẽ trẻ mãi k bao giờ già nhé.
Chúc dấu yêu vạn điều như trong mộng…
13*04*2019

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em ơi

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em ơi ở đời có mấy ai được vẹn 10
Cái mà mình muốn có bao giờ được đâu
Cái k muốn cứ tràn vào thôi đành chấp nhận để đời bình an
Nhiều ki ta gặp được nàng yêu
Mà lòng ta thấy sót sa thật nhiều
Vì nàng vui ít buồn nhiều
Mà ta đành phải lặng thầm vờ câm
Cuộc đời thật sự gian chuân
Sống gửi thác về phật dậy đấy thôi cố lên em nhé nửa đời ..
Giành phận mình cho con cháu
Để muôn đời vẻ vang../
14*04*2019

Thang Hoàng
Thang Hoàng
5 years ago

Áo dài trắng
Em đi trong nắng
Trên vai em
Gánh cả mùa xuân
.. Ôi đẹp quá
Em ơi em có biết
… Cánh hoa xuân
Ở đó là Em

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
5 years ago

Tuyệt voi qua. Cam on tác gia.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Khúc tâm tình trải lòng tuyệt quá, Giọt Mưa Thu ?

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Chúc mừng GGiọt Mưa Thu!
Thật tuyệt vời !

Scroll to Top