Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Gió trở mùa Hà Nội chẳng có anh.
Nắng cũng tắt mây kéo mành che phủ
Nơi góc phố chim gù ho lụ khụ.
Thu dỗi hờn nên dắt díu bỏ đi.

Quán cóc đêm không còn tiếng thầm thì.
Hương hoa sữa cũng hình như không thả.
Phố thấm lạnh có phải vì cơn bão.
Đã kéo về làm nghiêng ngả hàng cây.

Gió trở mùa để nỗi nhớ lắt lay.
Phố không ngủ từng phút giây tê tái.
Mưa vỡ giọt rớt vào cây cỏ dại.
Khúc thụy du còn níu lại câu thề.

Mùa cải ngồng vàng khắp cả triền đê.
Kéo nỗi nhớ ngược về miền hư ảo.
Tìm chút nắng sưởi tim gầy buốt giá.
Thu cuộn mình…
Vội vã bước vào đông…!

Giọt Mưa Thu
HN 12/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Tuyệt hay !

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Thật hay em ạ… thật nhẹ nhàng thanh thoát..

Tran Minh Nghia
Tran Minh Nghia
6 years ago

Thơ tình của GMT sao mà hay thế như ru vào lòng người cho tuổi trẻ ước mơ cho tuổi già trẻ lại TKs!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay e ơi .

Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Tất Thắng
6 years ago

Thi phẩm tuyệt vời lắm, rất nhẹ nhàng và dạt dào cảm xúc

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm chị chúc mừng chị

Chuong Pham
Chuong Pham
6 years ago

Tuyệt đỉnh !
Đơn côi Buồn quá em ơi …
Cười tươi một chút cho Đời vui Lên …
Thử nhìn ngó lại gương xem :
Anh Tặng Em Đó – Môi Em …Đang Cười !!!
❤️❤️❤️?❤️❤️❤️

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay quá bạn ạ

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
6 years ago

Thơ hay tuyệt!

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
6 years ago

Hay tuyệt Giọt Mưa Thu.

Con phố nhỏ hao gầy vì giá rét.
Cây bàng co ro lá đã rụng hết rồi.
Mưa sập sùi tê cóng hết đôi môi.
Em lê bước nghe đời sao hiu quạnh.

Góc phố xưa sao bây giờ thanh vắng
Chẳng vui đùa đứng lặng ngó đông sang.
Đời vẫn thế thôi cảm thấy hoang tàn.
Sau đổ bể lỡ làng và xa cách.

Ai biết ai xa lòng vì cách mặt.
Cho nắng phai dần trong khoảng cách thời gian.
Cho bóng mây che khuất hết bóng chàng.
Để nhung nhớ khi mùa sang đông giá.

Biết không anh với em là tất cả.
Trao ước non thề vội vã nên đau.
Để bây giờ lạnh giá quá mau.
Nên phố nhỏ đen sắc màu u tối.

Phải chăng ta đừng yêu nhau quá vội.
Cho mùa về không buồn tủi thương đau.
Để bẽ bàng em, tim đau khổ nát nhàu.
Khi mùa sang đông nhuộm màu đơn lẻ

Thu Hiền
Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm iu à

Thu Hiền
Thu Hiền
6 years ago

CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG

Gió trở mùa nơi ấy chẳng có em
Nắng cũng tắt kéo rèm che mây phủ
Nơi cuối phố những kỉ niệm xưa cũ
Thu dỗi hờn lưỡng lự chút tình xa

Quán cóc ngày xưa bên nhau những tách trà
Cà phê đắng quên bỏ đường em nhỉ
Hoa sữa thơm mình từng là tri kỉ

Công viên nào nỗi nhớ cũng xôn xao

Gió mùa này để ai đó thầm trao
Phố không ngủ những đêm trời trở gió
Mưa cứ rơi trong lòng như có bão
Khúc nhạc xưa chẳng níu bước chân người

Mùa hoa cải vàng thắm mãi cả đời tôi
Kéo nỗi nhớ ngược về miền hư ảo
Tình mong manh nắng buồn như thầm bảo
Thu xa rồi đông giá lạnh về qua

9/2/2018 THU HIỀN( GIỌT MƯA THU)

Lap Do Thi
Lap Do Thi
6 years ago

Trời trở gió mùa đông đường vắng vẻ
Em cô đơn không thể không nhớ anh
Những tháng năn dài em và anh son trẻ
Ta yêu nhau đâu vội vã theo mùa !
Giữa nắng hè mà em ngỡ là thu
Tưởng có hoa cúc vàng thơm hương dẫn lối
Anh cùng em tay trong tay c hạy vội tới trường !
Em còn nhớ một mùa đông dễ thương
Gió thì lạnh mà đường đâu có ngắn !
Anh rủ em : ta đi tắm sương đêm
Cầu Long biên những thanh sắt run giágiá buốt
Em và anh nào cần biết gì hơn :
Bắp ngô nướng thơm người ta bán bên đường
Hai đứa mình cầm trong tag ủ ấm !
Gió mùa về ! Em trống vắng nhớ đông xưa ! ….
Anh xa em đã bao mùa lá rụng !
Còn nhớ ko anh bao kỉ niệm chúng :
Ấm áp xiết bao…ngỡ luôn say đắm chung tình …
Bỗng một ngày cũng mùa đông rét lạnh
Chia tay nhau ! Anh và em hau ngả xa vời !
Chẳng biết nguồn cơn và chỉ thế …xa xôi !
Cùng mong ước và rồi cùng nuối tiếc :
Tình yêu xưa mãi còn đẹp như mơ !
Cho đến giờ tóc hai ta sương trắng
Xa cách lâu rồi nhưng còn nhớ mài tình ….chia xa

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Cảm xúc lắm cô ạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé

Quocvinh Tran
Quocvinh Tran
6 years ago

Không co em mua dong băng ra lanh,không co em mua phun dam ướt ao thân anh,mua dong băng tuyết phu ngập đương,ra buốt mua dong khi văng em,,,

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Võ Đang
Võ Đang
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
6 years ago

Hay quá bạn

Nguyễn Tiến Lực
Nguyễn Tiến Lực
6 years ago

Nghe cứ nhẹ nhàng như hạt mưa rơi
Giọt mưa thu gieo từng vần con chữ
Nét riêng dội vào trong lòng ai đó
Cảnh với tình hòa lại một vần thơ.

Thơ của tác giả hay, làm cho ai ngấm là say, ai mê là thích, ai cuồng là si.

Son Minh
Son Minh
6 years ago

…Thôi đành quay lại tuổi thơ
Cãi nhau người lớn phải lo giảng hòa
lâu lâu ta lại làm lành
xí xóa làm lại từ đầu Bạn ơi…

Scroll to Top