Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA CÚC HỌA MI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA CÚC HỌA MI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HÀ NỘI MÙA CÚC HỌA MI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đông Hà Nội họa mi cúc nở
Cánh mỏng xinh rạng rỡ bên thềm
Thu qua nỗi nhớ nhiều thêm
Lá vàng trút rụng êm đềm lối xưa

Phố ngái ngủ như vừa tỉnh giấc
Gió lang thang ghé bậc hiên nhà
Ngỡ ngàng trước những nụ hoa
Tinh khôi cánh trắng mượt mà đáng yêu

Tà áo mỏng diễm kiều dáng ngọc
Mắt nhung huyền mái tóc ngang vai
Xinh tươi đượm nét trang đài
Dạo trên phố nhỏ làm ai ngẩn nhìn

Bao kỷ niệm hằn in tâm trí
Ly cà phê thơm vị ngọt ngào
Ấm nồng hạnh phúc ta trao
Họa mi cúc nở quyện vào hồn thơ

Xa biết đến bao giờ gặp lại
Mối tình đầu đẹp mãi nhé anh
Trái tim em đã riêng dành
Hai ngăn chứa cả tình xanh chúng mình

BẰNG LĂNG TÍM
1/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Dễ thương quá

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Tuyệt quá ! Thơ hay , 3 nàng quá đẹp.???

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay
Ảnh Tam Nương đẹp lắm

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Ba chị người đẹp thiệt dễ thương lắm nè chị

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Thơ hay,,hình ảnh rất đẹp chj gái nha

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay và xinh lắm em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, HN thật tuyệt vời em Tím ơi ?

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Rất tuyệt em iu

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Tuyệt vời thơ về Hà Nội với hình ai !

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè.

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Sao mấy ngày nay lắm người viết về cúc họa mi thế ko biết

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn …

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Chị em đep quá

Bích La
Bích La
5 years ago

Rất xinh đẹp 3nang ơi

Minh Dohuu
Minh Dohuu
5 years ago

Thơ rất hay….
Ảnh đẹp…mà sao tím lại hóa đỏ hé…hihi

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc em ngày mới vv

Scroll to Top