Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÀ NỘI BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Hà Nội ơi sao em buồn đến thế ?
Gió từng cơn tê tái tím loang chiều
Từng hàng cây bóng đổ những vệt xiêu
Phố đìu hiu ôi tiêu điều hoang vắng

Hà nội ơi ta cùng em khoảng lặng
Đón Tết về chẳng thấy có gì vui
Quên thời gian trong những giấc ngủ vùi
Mặc mùa xuân ngậm ngùi bên ô cửa

Phố buồn gì hay hồn ta chất chứa ?
Ngàn nỗi sầu như cứa nát con tim
Cuộc tình tan sao ta vẫn mãi tìm
Hương nồng cũ đã chìm trong dĩ vãng

Hà nội ơi những con đường lãng đãng
Mùa thu nào man mác lá vàng rơi
Còn lại đây bao nỗi nhớ đầy vơi
Và mình ta bên đời này hiu quạnh

Nắng xuân về sao lòng ta se lạnh
Tết thêm buồn bởi chạnh nhớ ngày xưa
Đường lẻ bóng còn ai nữa đón đưa
Còn ai mong khi cơn mưa chợt tới ?

Bao người vui chỉ mình ta rời rợi
Giữa xuân nồng ai đợi áng phù vân
Trót sinh ra ôm phận kiếp phong trần
Thì thôi đành bước chân qua lối mộng

Ôi Hà Nội những ngày này quá rộng
Phố hoang vu như cộng mãi nỗi buồn
Biết bao giờ sầu nhớ sẽ ngừng tuôn
Để một ngày… muôn hoa lại nở thắm.

Hà nội, 30/01/2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu )
Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Ánh Nguyệt
Đỗ Ánh Nguyệt
7 years ago

Hay tuyệt anh ạ

Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
7 years ago

Thơ hay tác giả rất đẹp trai

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
7 years ago

A ơi hà nội phố… thi sỹ chep zai phong độ lắm ak

Mamahim Nguyen Thi
Mamahim Nguyen Thi
7 years ago

Hay nhưng buồn quá

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Bài thơ như một nốt trầm giữa xuân ca HN. Hay em à!

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Nhìn mặt có thấy buồn đâu

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
7 years ago

Hay lắm Tg à

Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
7 years ago

Thơ hay anh..lúc này chăm of hình lên nhỉ

Mai Vinh
Mai Vinh
7 years ago

Hay lắm bạn
HÀ NỘI ƠI SAO NHỚ QUÊ DA DIẾT
MỖI XUÂN VỀ THA THIẾT MỘT TÌNH QUÊ
HOA ĐÀO NỞ NẶNG TÌNH NGƯỜI XA XỨ

Nguoibian Sunshine Toyou
Nguoibian Sunshine Toyou
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Trần Linh
Trần Linh
7 years ago

Tết sao buồn vậy tác giả

Vũ Tuyết Lan
Vũ Tuyết Lan
7 years ago

Thơ hay,người đẹp quá chừng!
Đúng là tác giả Nguyễn Hưng- tuyệt vời!!!
Năm mới… xin được gửi lời,
-Chúc Hưng vui,khỏe, thảnh thơi,an bình!!!
Thêm nhiều bài viết hữu tình,
Để THI ĐÀN được vào bình ý hay!!!

Hoang Ngọc Mai
Hoang Ngọc Mai
7 years ago

Thơ hay thât HN buồn …Chúc bạn năm mới có thêm nhiều niềm vui mới…

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Hay ,nhưng sao buồn tâm trạng vậy người ơi

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Măc cho xuân đến bên thềm
Lòng anh chứa chất nỗi niềm đắng cay
Cuộc tình xưa đã chia tay
Ngọt ngào trôi hết, còn ngày xót xa
Cái duyên chẳng thuộc về ta
Hà thành xuân đến sao mà buồn ghê
PK xin góp mấy vần
Xuân sang xin chúc muôn phần thêm vui

Thu Vân
Thu Vân
7 years ago

Thơ bạn hay quá. Nguyễn Hưng.

Nàng Xuân đã khoác thêm màu áo mới
Nỗi nhớ nào càng vời vợi yêu thương
Những hàng cây hoa Sữa nở ven đường
Đang bung toả ngát hương chờ em đó.

Trinh Quyen
Trinh Quyen
7 years ago

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Nhưng này, ơi hỡi nhà thơ
Chìm trong buồn cũ có gì hay đâu
Ngoài kia cuộc sống muôn mầu
Cất đi kỷ niệm, sống đời thực đi
Thời gian thuốc thật bí kỳ
Bao nhiêu buồn khổ trôi đi dần dần
Hãy tập làm người có nhân
Niềm vui, hạnh phúc sẽ dần đến thôi

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Hôm nay hoa nở thắm rồi
Mà sao Hưng nguyễn còn ngồi khổ đau ?
Tình này đẹp ? – hay tình sau ?
Tình nào kết trái ? Tình nào khôn nguôi ?
Cứ yêu đi có mất gì ! Chúc năm mới nhiều ” Tình ” mới !

Le Thi Thanh Hoa
Le Thi Thanh Hoa
7 years ago

Tết mà thơ bun vậy A hjj.

Quoclam Nhacsi
Quoclam Nhacsi
7 years ago

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
7 years ago

Đại não của bạn là một vật thánh thần kỳ đã điều khiển cảm nhận và cho ra cảm xúc khi nhìn ngắm cảnh sắc Hà Nội trong khoảnh khắc ngày xuân Đinh Dậu mùng 3 Tết âm lịch thật là tuyệt và cho ra những vần Thơ rất hay !

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Bao người vui chỉ mình ta rời rợi / Đã buồn thì còn thiết chi xuân với nồng nữa .Càng đọc thơ anh Hưng càng buồn..

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ rất hay nguyễn hưng ơi ! năm mới chúc vui vẻ hạnh phúc vạn sự như ý nguyển hưng ơi

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
7 years ago

Hay nhưng hơj bùn wa

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Thơ hay tâm trạng .

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
7 years ago

thơ hay . Hà Nội Xuân về buồn man mác.chúc bạn Xuân sang nhiều niềm vui và hp!

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Thơ hay tuyệt thi sĩ ạ

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

HN buồn hay nhà thơ buồn nhỉ. Bài thơ hay, rất tâm trạng

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
7 years ago

Thơ tuyệt vời ảnh quá tuyệt luôn nguyễn hưng

Xuyen Dquynhmapo
Xuyen Dquynhmapo
7 years ago

Bai thơ nay rất tuyêt va rất đúng voi tâm trang của e măc dù ko phai la nguoi HN nhưng e rất thich va đã đoc lai mây lần, cho e xin chia se nhe tac gia A.

Sau Nguyen
Sau Nguyen
7 years ago

A la nha tho hay sao ma lam tho hay the

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
7 years ago

Bài thơ rất cảm xúc a ạ. e rất thich đọc các bài thơ của a.

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Hay quá

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
7 years ago

Ep trsi

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Người ơi ,

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Hà nội ơi trên đường đời tấp nâp. Ta vô tình đi lướt qua nhau. Bước vô tình không ngờ ta để mất. Một mối tình âp ů đã từ lâu…..

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Chuc a cuoi tuan vv hp..

Do Khanhvan
Do Khanhvan
7 years ago

Thơ con hay lắm

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
7 years ago

Thơ tình buồn

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Ngươi ơi thơ hay ẹp zai trai hà thành ?

Mai Thanh
Mai Thanh
7 years ago

Em trai Nguyễn Hưng tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai nữa.

Lang Tran Thi
Lang Tran Thi
6 years ago

Oi tam tang wa co

Scroll to Top