Bài Thơ: HÀ NỘI ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÀ NỘI ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

HÀ NỘI ANH VỀ
Thơ: Phú Sĩ

Hà Nội anh về …
Chẳng phải chốn quê em
Nhưng anh biết không … tình yêu em ở đó …
Góc phố thân quen ,,, những con đường lắm ngõ …
Còn đượm hương nồng … mùa hoa sữa ban trưa …
Hà Nội ngọt ngào
Trong tí tách hạt mưa
Nhớ con sông Hồng trang sử còn thắm đỏ
Thơ thẩn chiều phai bên Tây Hồ lộng gió
Anh nói em rằng Hà Nội vẫn hồi sinh …
Đã mấy ngàn năm
còn đó đất Thăng Long
Hà Nội hoài mong trong lòng người lữ khách
Văn Miếu ngày nào bao nhân tài hiển hách
Sáng mãi tim người … chân thành phải không anh
Những con đường tình
Sương sớm hạt long lanh
Mắt lệ rưng rưng … mùa thu xưa còn nhớ …
Vọng tiếng đàn lòng … đời này ta mãi nợ ..
Những mùa thu qua dang dỡ chữa trọn tình
Hà Nội dạt dào
Tươi mãi sắc bình minh
Những cuộc tình xa … tượng hình trong bóng nắng
Những mùa thu qua … đông lại về tĩnh lặng …
Em lại nhớ về … đêm Hà Nội không trăng …

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ ! Rất tuyệt…rất êm đêm
Tối vui vẻ..ngủ ngon nhé

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay quá em ….ngot ngào êm dịu …thiet tha … nồng ấm sao mà yêu thế… đẹp thế…

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Hay lắm ,bài thơ viết về Hà Nội của Phú Sĩ thật đầy đủ ý nghĩa Thăng Long ngàn năm văn hiến .

Kim Quy Tran Thi
Kim Quy Tran Thi
7 years ago

Bài thơ rất hay!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn mình a…!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Em viết về nơi anh mà như em đang sống trong một con phố nào trong Hà Nội vậy.Thật thân thương xao xuyến và da diết.Cảm ơn em nhiều,chúc đêm ngon giấc nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks bạn phú Sĩ nhé đã chia sẻ chúc bạn thật vui.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi

HÀ NỘI GIAO MÙA

Em yêu lắm khúc giao mùa Hà Nội
Mặt hồ Gươm gió thổi sóng nhẹ lay
Liễu bên hồ in bóng nước cùng mây
Hoa sữa nở đắm say chiều bóng ngả

Đường Thanh Niên những vòng xe vội vã
Em bên anh ngồi ngắm lá bên thềm
Hoàng hôn buông sương như dải lụa mềm
Thoảng trong gió dịu êm mùi hoa sữa

Hà Nội phố tình yêu em chan chứa
Dành riêng anh tim thắp lửa yêu thương
Muốn cùng anh dạo ba sáu phố phường
Mỗi góc phố, mỗi con đường kỷ niệm

Xa là nhớ hoàng hôn chiều ngả tím
Chiều Tây Hồ bịn rịn lúc chia tay
Lối ta qua hoa cánh tím rụng đầy
Hà Nội phố đổi thay mùa rồi nhỉ

Đông chớm đến lá vàng bay thủ thỉ
Khúc giao mùa gió trở lạnh từng cơn
Nắng đi đâu… phải chăng nắng dỗi hờn
Chắc tại gió nhẹ hôn nàng mây trắng

Hà Nội phố khung trời chiều không nắng
Con phố buồn thêm vắng bước chân qua…

BLT – 3/11/2016

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Giỏi thật đấy

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thu sắp qua và đông lại về
Cảm ơn đã có lòng đam mê Hà Nội

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Ký sự ” Hà Nội Phố rất hay ”
………..chuc mừng t.g !

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM LỜI THƠ THẬT NGỌT NGÀO VÀ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Hà nội anh về…
nơi ấy chẳng còn em.
Chỉ còn lại hương thơm.
mùi hoa sữa.
Ngày ra đi…
anh đã quên lời hứa.
Để bây giờ chan chứa…
nỗi niềm riêng…

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thơ viết về Hà Nội thật hay. Đọc xong anh thấy Hà Nội thật gần gũi làm sao! Cảm ơn em gái Phú Sĩ đã cho anh một cảm xúc thật tuyệt vời. Chúc em gái thật nhiều hạnh phúc nhé!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt em à

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay quá em ơi!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Hùng Nguyễn Mạnh
Hùng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Hay quá & tuyệt tác

Scroll to Top