Bài Thơ: HẠ NHẠT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠ NHẠT (Tác giả: Hồng Giang)

HẠ NHẠT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Hạ nhạt rồi mà em ở nơi đâu
Bằng Lăng tím cũng ngả mầu trăn trở
Cơn mưa muộn xoá nhoà đi nỗi nhớ
Câu thơ tình viết dở chợt hanh hao.

Hạ nhạt rồi em còn thấy khát khao
Vòng tay ai ngọt ngào chiều hôm ấy
Nụ hôn môi vẫn còn hương ngầy ngậy
Cánh phượng hồng bỏng giẫy lúc hoàng hôn.

Hạ nhạt rồi em có thấy cô đơn
Có ấm ức tủi hờn vì trống vắng
Cafe uống một mình nay có đắng
Đếm cơn mưa lẳng lặng nhớ hôm nào.

Hạ nhạt rồi em chớ hỏi vì sao
Nỗi nhớ nhung bỗng lạc vào quên lãng
Hình bóng xưa theo khói tàn lãng đãng
Trách chi người thả vội áng tình thơ.

Hạ nhạt rồi mình anh bỗng ngẩn ngơ
Hình bóng ai….
Thẫn thờ…
Bằng Lăng tím !
06/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Hạ nhạt

Mà Thơ anh không nhạt
Vẫn ngọt ngào tình xa đó thôi chàng Hồng Giang

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Hay quá

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hạ nhạt rồi mình anh bỗng ngẩn ngơ
Hình bóng ai..thẫn thờ..bằng lăng tím
Hạ nhạt rồi nhưng thơ anh thắm mãi
Thắm đậm ngọt ngào, thắm những yêu thương, thắm lá hoa, thắm con đường anh tới
Cầu chúc cho trang thơ của thi sĩ Hồng Giang mãi mãi thắm đượm trong lòng khán giả yêu thơ
Chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Đêm ngọt ngào yêu thương nhé chàng

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Tím bằng lăng tím cả trời nhung nhờ .
Hạ nhạt rồi .
Thương nhớ mãi người ơi .

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Thơ hay 06 – 06 2020

Scroll to Top