Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Mami Vam)

HẠ CUỐI
Thơ: Mami Vam

Thơ: MamiVam
Ảnh: Internet

Cơn mưa đầu mùa bất chợt thoáng qua
Chính là lúc mình bắt đầu chia xa anh ạ
Cánh phượng hồng theo gió bay tơi tả
Báo hiệu rằng sắp đôi ngã chia ly

Tiếng trống trường kết thúc một mùa thi
Anh tiếp bước… còn em thì ở lại
Có thể lần này hai đứa mình xa mãi
Vắng anh rồi chỉ tồn tại nhớ thương !

Sẽ không còn ngày tháng dưới mái trường
Không còn nữa buổi chung đường đến lớp
Ai xui khiến cho chúng mình sum hợp
Ai vô tình khiến hai đứa rời xa.

Nếu một ngày anh trở lại quê nhà
Câu thăm hỏi chính là quà dành tặng
Sẽ lấp đầy những tháng ngày quạnh vắng
Giúp em vơi bao gánh nặng muộn phiền.

Cứ đêm về ra đứng ở dưới hiên
Nhớ khuôn mặt nụ cười hiền ai đó
Nhớ một người từng gọi mình "ngốc nhỏ"
Dẫu chưa lần ai đó… ngỏ lời yêu !

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Thơ em thật cảm động và lưu luyến.

La Cương
La Cương
7 years ago

Thơ hay mà man mác nỗi buồn!

Dương Chuyện
Dương Chuyện
7 years ago

Tuyet voi y nghia nhat la vao nhung ngay thang sau lay. Mamivam

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Nhớ đến ngẩn ngơ,ngơ ngẩn bần thần…
Người ra đi biết bao giờ gặp lại…
Chùm phượng vĩ vùi chôn bao kỷ niệm…
Tiếng ve rền vang mãi khúc tình ca…

Khanh Anh
Khanh Anh
7 years ago

Thơ rất hay

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Vậy là kết thúc mùa thi
Bây giờ hè đến chia ly thật rồi
Tình yêu xao xuyến tim tôi
Nhưng mai hai đứa chia đôi hai đường

Ve ơi mày khóc thảm thương
Làm ta cảm thấy vấn vương vô cùng
Em tôi không học lớp chung
Nhưng đường đi học lại trùng với nhau

Hè rồi cũng sẽ trôi mau
Em và bè bạn cùng nhau đến trường
Còn tôi tạm biệt con đường
Mười hai năm học đến trường em ơi

Gió đưa hoa phượng đang rơi
Cái nơi hai đứa thường chơi giữa giờ
Phượng ơi hãy nói em chờ
Một người đang đợi bên bờ tình yêu

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Khúc giao mùa đã đến… với MV tình thơ cũng theo về bất chợt vu vơ… nhẹ nhàng khe khẻ đi vào lòng người… đáng yêu quá nàng thơ của tôi ơi…!

Đại Tư
Đại Tư
7 years ago

Thơ Em thì ai cũng khen hay, rất ý nghĩa, lâm ly nhưng hơi buồn, nhiều bài Chị thấy buồn rơi rụng, cảm thấy em hoá thân vào nhân vật như chính tâm hồn Em vậy Chị thấy thương thương, muốn khóc.

Nguyễn Vũ Đức Hoàng
Nguyễn Vũ Đức Hoàng
7 years ago

Thật tuyệt vời bạn ạ! Một tình yêu đơn phương của tuổi học trò, thật đẹp và trong sáng. Một tình cảm đáng trân trọng, gởi vào đó là nỗi buồn man mác!

Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Anh Dũng
7 years ago

Nếu ai đang theo giõi thơ của Vam Mami sáng tác hãy cùng đồng ý quan điểm với tôi Vam Mami là thiên tài…Về tốc độ sáng tác và chất lượng câu chữ….

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
7 years ago

Tho cua ban that cam dong va man mac buon .hay tuyet voi ban yeu a minh rat thich tho cua ban

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Họa vào cùng em ( Anh đã bổ sung bình luân cũ)

HÈ BUỒN

Vậy là kết thúc mùa thi
Bây giờ hè đến chia ly thật rồi
Tình yêu xao xuyến tim tôi
Nhưng mai hai đứa chia đôi hai đường

Ve ơi mày khóc thảm thương
Làm ta cảm thấy vấn vương vô cùng
Em tôi không học lớp chung
Nhưng đường đi học lại trùng với nhau

Hè rồi cũng sẽ trôi mau
Em và bè bạn cùng nhau tới trường
Còn tôi tạm biệt con đường
Mười hai năm học đến trường em ơi

Gió đưa hoa phượng đang rơi
Cái nơi hai đứa thường chơi giữa giờ
Phượng ơi hãy nói em chờ
Một người đang đợi bên bờ tình yêu

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Tôi tìm gặp người yêu xưa.
Cùng em đội cả cơn mưa trắng trời.
Đêm qua dước trời mưa rơi.
Đợi tôi em đội một trời mưa giăng.
Ai hờn ghen dấu ánh Trăng.
Tìm nhau ta thắp sáng bằng trái Tim.
Nửa đời em mãi trốn tìm.
Có ngờ đâu một đóa Sim đợi chờ.
Đêm qua hơn cả trong mơ.
Tình yêu xưa lại bây giờ của nhau.

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Một năm trôi qua… bây giờ bài thơ trở lại vẫn nồng nàn rung cảm như xưa…MV nàng thơ của tôi…

Bước ngập ngừng trên con phố buồn hiu
Cô “Ngốc nhỏ” của ngày xưa đâu nhỉ
Trang nhật ký vẫn đong đầy ý nghĩ
Nhớ lắm mùa hạ cuối thuở còn nhau

Tuổi hoa xuân ngày ấy quá ngọt ngào
Ngày hai đứa chung bước đường đến lớp
Cánh phượng trao dưới tàn cây bóng rợp
Phút nồng nàn tay nắm vội bàn tay

Nhớ dáng ai tha thước nét trang đài
Mùa thi cuối cũng là mùa ly biệt
Vẫn còn đây bóng hình ai da diết
Nắng loang chiều xao xuyến cuối trời xa

Thấy cánh hoa rơi vỡ trước hiên nhà
Kỷ niệm cũ dâng trào ngăn tim nhỏ
Thương ai đó mà yêu thì chưa ngỏ
Đành ngậm ngùi trăn trở mãi khôn nguôi…

Scroll to Top