Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HẠ CUỐI
Thơ: Lê Hoàng

Thổn thức mưa
Ngày hạ cuối
Lòng bối rối
Nói sao vừa

Lặng lẽ vườn xưa
Cơn mưa mùa hạ
Bầu trời trắng xoá
Nỗi lòng đi hoang

Ngắm dịu dàng chiếc lá
Sắc ngả màu xanh hơn
Thấy chồi mơn mởn quá
Lòng vơi bớt nỗi buồn

Xao xuyến … từng cơn mưa đến
Nỗi niềm hiển hiện bóng ai
Lối xưa quạnh quẽ gót hài
Chợt thoáng mắt nai trìu mến

Thu sắp đến… chia tay hạ cuối
Cơn mưa sầu ướt lối đi xưa
Còn nỗi nhớ như vừa hôm trước
Cho ta về xuôi ngược thời gian

Kỷ niệm ơi ! Lắng đọng chút mơ màng
Hành trang cũ duyên nàng ta vẫn giữ
Nét thơ dại trên mi gầy thôn nữ
Mãi hoài theo trong quá khứ tuyệt vời

Giọt mưa vô tình ! Bên lối nhỏ rơi rơi
Hay là cố ý thêm rối bời tâm khảm
Thu thay chiếc áo chia tay trời ảm đạm
Mây đã ngừng trôi ! Màu xám kéo giăng đầy

Khoảng trống vẫn nơi đây ! Nuôi dài thêm vô tận
Hình bóng nhỏ thân quen … đang trấn giữ tim này
Dẫu có đổi thay gì ! Chia tay mùa hạ cuối
Tình xưa mãi… nồng nàn đắm đuối mộng mơ say …!

PS : Cơn mưa rên rỉ kéo dài
Âm thầm chợt nhớ mắt ai thẹn thùng
Câu từ lộn xộn lung tung
Dường như ngả bệnh trong lòng cô đơn

Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: HẠ CUỐI (Tác giả: Lê Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Huyền
Hương Huyền
6 years ago

Hay quá

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
6 years ago

Like…

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Một tình khúc cuối hạ lãng mạn vô cùng

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ạ em chúc anh ct ngọt ngào yt luôn vui thành công nhiều trong cs anh nhé

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp em ơi

Pham Thanh
Pham Thanh
6 years ago

Rất hay và độc đáo nữa!

Võ Ngọc Diễm Chi
Võ Ngọc Diễm Chi
6 years ago

Hay anh

Bong PS
Bong PS
6 years ago

hay quá. Dượng Hoàng làm cho chị bài thơ về gv Mn nhé.

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Thơ của đệ toàn gái đẹp nhề

Nguyên Phước
Nguyên Phước
6 years ago

Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy chủ nhật vui vẻ ạ

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Hay lắm em…đầu tuần vvhp nhé!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá anh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thể loại thơ nào em viết cũng mượt mà tràn đầy cảm xúc thật tuyệt vời

Scroll to Top