Bài Thơ: HẠ BUỒN (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HẠ BUỒN _________
Thơ: Lê Hoàng

Ve trỗi nhạc cung sầu thổn thức
Nhớ về nhau … cho ngực rối bời
Hạ buồn ai đã đánh rơi
Cô đơn lối nhỏ , góc trời miên man

Chiều gặm nhấm ngày tàn lặng lẽ
Giọt nắng buồn rơi nhẹ hồn vương
Tình ta cách mấy đoạn trường
Mênh mông xa thẳm , vấn vương mệt nhoài

Đôi lúc muốn … Tình thôi ngóng đợi
Để tâm hồn mệt mỏi tiêu tan
Nhưng sao ta cố vội vàng
Thì bao luyến nhớ ngập tràn tim yêu

Đành chấp nhận ! Cho chiều vương nắng
Dẫu cõi lòng chất nặng suy tư
Cố quên để nhớ thêm nhừ
Vì duyên đã trót trao từ hôm qua .

Nên chẳng sợ xót xa thêm nữa
Đối diện lòng chan chứa yêu thương
Người ơi ! Dẫu cuối con đường
Không ai anh vẫn….. Tim hường đắm say.
Lê Hoàng 6/5/18

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Hay lắm

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

tuyệt lắm chúc mừng bạn

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ thật tuyệt vời bạn ơi

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Thơ Hay tuyệt anh trai ạ em chuc anh cuối tuần vve hp ben gđ người thân bạn bè anh nha

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

STLB quá hay luôn Em , chiều vui nhé Lê Hoàng

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Rất hay nghe em iu Lê Hoàng !
Chúc em thơ tình tuyệt tác nha !

Christy Tran
Christy Tran
6 years ago

Hay nè iu

Scroll to Top