Bài Thơ: HẠ BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HẠ BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

HẠ BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Em đã khóc vào những ngày cuối hạ
Không có anh không có cả phượng hồng
Nắng đi rồi trời lại đổ mưa giông
Xa xa lắm nên lệ lòng tuôn chảy

Em đã khóc vào mùa hạ năm ấy
Khi biết rằng cũng chỉ đành vậy thôi
Đừng nghe em anh nhìn thấy cả rồi
Không có anh, thì em ơi! Đừng khóc

Giữa đại ngàn tiếng anh luôn hoài vọng
Cuối hạ này vẫn xao động tim em
Mưa thôi rơi mi mắt vẫn ướt mèm
Buồn không anh nên nhỏ hoen má thắm

Em đã khóc khóc trong lòng sâu thẳm
Thương mối tình còn nhiều lắm trái ngang
Hạ buồn ơi! Anh vẫn đó dịu dàng
Nụ hôn yêu nhẹ nhàng lau mắt ướt
HL

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

HẠ BUỒN thì THU sẽ vui… hi

Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
5 years ago

Đừng khóc nữa em…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Khóc nửa đi em…… lở ngày kia sông cạn đá mòn. Khà khà khàaaaa

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay!

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Bài thơ rất hay

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Mùa hè đến điệu nhạc ve buồn bã; Phượng đỏ rơi thấm đẫm những giọt sầu; Mùa chia tay những mối tình áo trắng; Biết sau này có còn nhớ đến nhau????

Trần Phúc
Trần Phúc
5 years ago

Đừng buồn nha em chỉ ba tháng hè thôi mà

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Thơ hay cảm xúc

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Đừng buồn mà,chỉ mấy tháng hè qua nhanh lắm em à

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
5 years ago

Diu diu Hàn nghệ nhân đã trở về rồi háy

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Em đừng khóc vào những ngày không nắng
Anh phương xa hoang vắng cả cõi lòng
Mùa hạ này anh nhung nhớ ngập lòng
Thương em lắm!mênh mông trong niềm nhớ

Em đừng khóc em ơi! em đừng khóc
Mùa hạ này thoáng chốc cũng sẽ qua
Em đừng để lệ hoen mi nhoà nhạt
Anh sẽ về mưa cuối hạ em ơi!

Em thôi khóc! Đừng để nước mắt rơi
Anh sợ lắm, phương trời xa anh biết
Anh xa em lệ sầu hoen mắt biếc
Anh cũng buồn da diết lắm em ơi!

Nhớ nghe em! Đừng để lệ em rơi
Ngày tháng tới anh về cùng em cuối hạ

Hiiiiii

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
5 years ago

Thơ thật hay nỗi buồn man mác em à !

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Hạ dần tàn màu nắng đã hanh hao
Thu len lén trở về thành phố núi
Cánh phượng tím cuối cùng rơi rất vội
Nắng muộn phiền vì mãi đợi chờ anh

Thành phố chiều không gian bổng lạnh căm
Không có anh chiều rụng vào trầm lắng
Hàng thông đứng cúi đầu trong yên lặng
Và em nghe thổn thức dậy trong lòng

Anh đi rồi biền biệt mấy mùa Đông
Mặc thời gian xuân qua rồi Hạ tới
Em chờ đợi anh về vui nắng mới
Hạ sắp tàn màu nắng cũng nhạt phai

Chiều một mình trên con dốc thật dài
Em đếm bước tìm dư âm ngày cũ
Hồ Xuân Hương sương khói về ủ rũ
Cuối Hạ buồn thành phố sắp vào Thu.

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị iu

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Dòng châu lệ nỡ tràn qua mi mắt
Tại lòng buồn man mác nhớ về ai
Tình dang dở gỡ sao điều ngang trái
Hạ đi rồi nhớ Hạ chẳng nguôi ngoai
(Cảm tác)

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
5 years ago

Thơ hay lắm em Lan Hoàng

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Phút chia xa muôn vạn ngàn nỗi nhớ
Thu đã về bao trăn trở hoài mong
Anh nơi đâu có thấu hiểu nỗi lòng
Nhìn lá rơi mùa thu trong đáy mắt

Hàn Thiên
Hàn Thiên
5 years ago

Thơ hay quá bạn..thật hay

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

thơ hay
Ảnh đẹp lắm chị gái
Buổi tối online vui nhé chị

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Có lúc nhìn con gái khóc thấy đáng yêu lắm

Scroll to Top