Bài Thơ: HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG!
Thơ: Phú Sĩ

Hạnh phúc mãi tìm đang bên ta đó
Đừng đánh rơi bởi chút nhỏ giận hờn
Đừng giam cầm trong những chiếc lồng son
Đừng vội để tình yêu không hơi thở

Hạnh phúc dịu dàng trong từng nỗi nhớ
Dẫu cách xa nhưng lòng vẫn mong chờ
Đừng chạm vào sâu lắng nỗi sầu đau
Hạnh phúc ấy sẽ chìm trong tan vỡ

Một lần đau một lần tim nức nở
Đừng thêm buồn cho dang dỡ tình nhau
Bởi một lần đau tình sẽ úa nhàu
Chẳng còn lại một sắc màu tươi thắm

Đã yêu nhau dù tình xa vạn dặm
Tấm chân tình luôn mãi hướng về nhau
Dẫu mai sau duyên chẳng đượm thắm màu
Ta vẫn nhớ đã yêu nhau ngày ấy…

Đừng nung mãi mối tình buồn tan chảy
Sóng thủy triều sẽ làm vỡ thuyền yêu
Một quảng đời ta có được bao nhiêu
Khoảnh khắc đẹp trong một chiều mưa bụi…

ẢNH VỤ ĐĂNG KHOA

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

TÌNH MUỘN

Tình muộn trao em
bởi khát thèm biết mấy
Thẹn thùng nói ra
thiết tha từ thuở ấy
Đã làm khơi dậy
đằng ấy yêu bên đây.

Hàng cau bên nầy
hoa trổ thơm ngất ngây
Dàn trầu xanh dây
mong tới ngày vôi thắm
Tình nghĩa vuông tròn
tương lai ta đẹp lắm
Niềm vui sâu thẳm
Hai đứa ngắm nhìn nhau.

Dù đời còn đau
lúc cơm muối cơm rau
Quên bớt nỗi sầu
nát nhàu duyên xưa cũ
Bình minh tình về
tràn trề như nước lũ
Đất trời ấp ủ
ru ngủ mộng trăm năm.

NGUYỄN THANH RU

Huyền Trân
Huyền Trân
8 years ago

Thơ Bạn viết hay quá ! Xin Phú Sĩ Chia sẻ bài thơ nhé !

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc
Như ánh trăng vàng đang trải
Cũng đôi lần che khuất… do những đám mây đen
Cũng có đêm mưa gió sụt sùi
Chỉ có gió….mưa giăng và nước mắt
Ta đi tìm hạnh phúc
Chỉ ước mơ một tấm chân tình
Để chia sẻ những gì mình đang thiếu
Ta yêu nhau trong giờ phút muộn màng
Những tia nắng của ngày tàn chỉ còn le lói
Níu kéo cuộc đời bằng ánh sáng của sao đêm
Hạnh phúc
Thật dịu dàng… êm như nhung và mỏng mạnh như tơ lụa
Những tia mắt nồng nàn… những nụ hôn nồng cháy…
Để rồi lại thương nhớ thâu đêm…
Hạnh phúc của một giờ…ray rức cả trăm năm…
Hạnh phúc…thiên đàng và địa ngục… chỉ cách nhau bằng một chữ tình…

Hvu 11.12.15

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Frans Jangkur
Frans Jangkur
8 years ago

Thank you my frient

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Hay quá E ạ??

Scroll to Top