Bài Thơ: GỬI VỀ THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI VỀ THÀNH PHỐ (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI VỀ THÀNH PHỐ
Thơ: Mạc Phương

Nắng có về nơi thành phố xa xôi
Hãy giúp ta nhắn vài lời với nhé
Mối tình mơ ta một mình tô vẽ
Là khát khao cái vé được yêu thương.

Gió có về nơi thành phố luyến vương
Nói với người ta đương buồn nhiều lắm
Bởi đa sầu nên cảm quan sâu đậm
Trân trọng người ta gậm nhấm cô đơn.

Mây lang thang nơi thành phố chiều hôm
Hãy thay ta ôm hôn người thật khẽ
Giấu mùi hương mang về cho ta nhé
Để niềm vui nhè nhẹ ở trong tim.

Ta yêu người bằng tất cả niềm tin
Muốn sẻ chia hàng nghìn điều nhỏ nhặt
Vá nỗi buồn đang tạo thành vết cắt
Trong nghĩ suy trong đôi mắt của người.

Ta chỉ mong luôn được thấy nụ cười
Khi phải sống ở đời bằng lí trí
Và coi ta như hồng nhan tri kỉ
Giữa trái tim không ngừng nghỉ yêu thương.

MP 13/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

A chúc cho cs sẽ như thơ

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay, xinh quá, chúc mừng!

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Rất hay ả rất đẹp.

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Anh nhận rồi nắng từ khắp muôn phương
Từ quê hương miền xa quê em đó
Có kèm theo lời thì thầm của gió
Rất đủ đầy không bỏ sót một câu

Cám ơn nàng , nắng , gió đã hiểu sâu
Không để ta đợi lâu mà khắc khoải
Đã vượt qua những gì là ngang trái
Và trải lòng để nỗi nhớ gần thêm

Chắc chắn rồi từ nay sẽ từng đêm
Anh không còn phải nhắc tên chờ đợi
Trong đam mê không còn phải nghĩ ngợi
Bởi một điều đâ có nắng và em

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay thi hữu !

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Thành phố nắng quá em ơi

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm chúc em…

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Hay thế.
Lại còn ảnh nữa thì nhất E rùi.

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ rất ngọt ngào và lãng mạn ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay qua loi tho

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lam loi tho

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm !
Đêm an lành em nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào chúc em gái cuối tuần an vui hp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Ton Tran
Ton Tran
4 years ago

TÌNH YÊU.! Nguồn cảm hứng vô tận trong Em
Cứ CHẢY mãi CHẢY hoài theo năm tháng..
Tâm hồn THI SỸ của cô giáo tuyệt vời.

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm bạn ah

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Phuongkieu Nguyenthi
Phuongkieu Nguyenthi
4 years ago

Rằng hay thì thật là hsy
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào !!!

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Có cảm nhận về thơ và hình ảnh giống các lời bình luận đã viết kkk
Chúc em buổi tối chủ nhật hồng

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Thơ rất hay ,hình ảnh đẹp,chúc mừng mac phương

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tien Hung
Tien Hung
4 years ago

Lúc nào có dịp mời bạn vào sg chơi nhé. Để nhận anh em.

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Thơ hay lắm chị

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!
MẾn chúc em

Hậu Hà
Hậu Hà
4 years ago

Xuân diệu đấy tuyệt

Lai Vo
Lai Vo
4 years ago

Thích

Scroll to Top