Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI VỀ EM
Thơ: Hoàng Lan

Gửi về em bao niềm thương nỗi nhớ
Có những đêm dài trăn trở năm canh
Bóng hình hiển hiện trong giấc mộng lành
Những kỷ niệm em bên anh một thuở

Dẫu cách xa nhưng lòng em vẫn nhớ
Phố thưa người anh đứng đợi chờ em
Trăng lửng lơ…hàng cây ngủ im lìm
Nhìn dáng anh trong đêm thương nhiều lắm

Thời gian ơi…hãy trôi đi chầm chậm
Anh tìm về trên muôn dặm đường xa
Trao cho nhau lời tình tứ thiết tha
Bao biết năm qua mỏi mòn trông đợi

Đêm vắng tênh nhớ thương dâng vời vợi
Trên lối xưa em vẫn đợi anh về
Gió ru buồn lòng dạ cũng tái tê
Thoảng đâu đây câu hẹn thề năm cũ

Gió vi vu trên hàng cây liễu rủ
Tình chúng mình đã ấp ủ bao năm
Anh ao ước một lần được về thăm
Người yêu bé bỏng…đêm nằm nhung nhớ.

HL và Dòng Thơ Quê Hương

Bài Thơ: GỬI VỀ EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay.. đúng là rất hay

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Tình mình trải qua bao nhiêu trắc trở
Vẫn ấm nồng muôn thuở khó nhạt phai
Hãy yên lòng chờ đợi một ngày mai
Vui đoàn tụ xây lâu đài hạnh phúc

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

hay lắm cháu .ảnh cũng đẹp

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tuyệt lắm!

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Rất hay luôn…

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Nhẹ nhàng là chị Lan.

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay , thật nhiều cảm xúc em à ! Buổi tối chúc em vui vẻ , ấm áp và nhiều yêu thương em nhé !

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

?

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh gởi về em câu thơ viết dở
Đêm trăn trở bao giấc mộng thâm sâu
Thời gian ơi chầm chậm biết tìm đâu
Một thời kỷ niệm thủa thời bên nhau

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bài thơ hay lắm Lan Hoàng. Giầu cảm xúc

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Fatima Marie
Fatima Marie
6 years ago

Tuyệt vời

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn cả nhà đã động viên, chia sẻ. Chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc, bình an

Đỗ Như
Đỗ Như
6 years ago

Tuyêt vời em ah

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ hay giầu cảm xúc

Scroll to Top