Bài Thơ: GỬI TRONG LỄ HỘI XỨ MƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI TRONG LỄ HỘI XỨ MƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI TRONG LỄ HỘI XỨ MƯỜNG
Thơ: Mạc Phương

Nàng xuân khoác áo hoa cà.
Quanh co ngõ trúc la đà dạo chơi.
Mận đào khoe sắc gọi mời.
Nắng hồng rực rỡ giọt rơi trên cành.
Cô em phố núi buông mành.
Thút tha thút thít nhớ anh thị thành.
Đầu xuân lữ khách đến nhanh.
Cồng chiêng khai hạ còn dành yêu thương.
Khổ cho nỗi nhớ vấn vương.
Từ mùa năm trước chưa tường lòng yêu.
Năm nay em nhớ anh nhiều.
Nên em gói trọn yêu kiều chờ mong.
Tình em cất giữ trong lòng.
Hội làng em đợi rừng thông em chờ.
Anh ơi đừng để em mơ.
Sắc tàn theo gió bơ vơ một mình.
Nàng xuân tròn trịa xinh xinh.
Anh về đào thắm mối tình đơm hoa.

( PH 14/2/2016 – ngày 7 tháng giêng )
Ảnh: ST

Bài Thơ: GỬI TRONG LỄ HỘI XỨ MƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: GỬI TRONG LỄ HỘI XỨ MƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Xuân nữ – Hạ hồng
Lễ hội xứ Mường
Đùa trong nắng trong …
Thơ gì hay thía…
Khà khà..! ?

Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
8 years ago

Bài thơ hay lắm chị !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thi ý trữ tình,ngọt ngào lãng mạn lắm Phượng Hồng
Chúc Valentine thật tuyệt nhé.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
..Em đi trảy hội xứ Mường
Mà sao còn dắt nỗi buồn đi theo
Xuân về Ấm bản cheo leo
Chờ Anh mãi đợi Em reo..Anh về
Mơ về một cảnh Phu Thê
Ngập tràn Hạnh phúc..Anh về..Nhé Anh…
Vui nhiều ngày VALENTINES nhé Em , Phượng Hồng .

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Ui . ngày nào cũng có thơ hay .ghen tị chi iu

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Bài viết rất hay….!!

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay !

Huy Đà Lạt
Huy Đà Lạt
8 years ago

14/2 nhe E

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Tho rât hay. Chuc ban đầu nam moi luon nhu ý cát tuong

Khang Lương
Khang Lương
8 years ago

Bài thơ hay lắm Phượng Hồng

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Phố núi thơ mộng quá. Chúc valentine’s đến với bạn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay ngọt ngào lãnh mạn lắm

Thúy Lành Nguyễn
Thúy Lành Nguyễn
8 years ago

Núi rừng khoe sắc đón xuân
Chợ tình nhộn nhịp mời chào uyên ương
Mời anh mời chị ghé thăm
Về miền sơn cước quê em hĩu tình

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Nàng xuân khoac áo hoa ca… Anh yêu màu áo hoa cả của em… Tóc vuong nước xoà đôi dong… Yêu em hoa lá có cây từng bừng.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá

Scroll to Top