Bài Thơ: GỬI TRỌN CHO NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ GỬI TRỌN CHO NHAU _______
Thơ: Lê Hoàng

Tiết đông về … lạnh lẽo một vần thơ
Nghe hơi gió rung bờ môi nhạt nhẽo
Mong chút ấm nụ hôn thầm trao khéo
Gửi cho nhau mấy nẻo có xa vời

Đông thì thầm mưa dạo ấy còn rơi
Tim xao xuyến một thời trong dĩ vãng
Dẫu xa khuất …tình chôn vùi năm tháng
Nhưng dễ đâu quên hẳn khát khao chờ

Có đôi lần mong được thỏa cơn mơ
Tay dìu bước ngắm bờ yên sóng lặng
Nghe nhịp thở con tim bừng tia nắng
Sưởi ấm nhau ta chẳng phút lạnh lùng

Ước chi mình đừng cách trở mênh mông
Chung ý nguyện trải lòng đi tất cả
Dù không thể xua canh tàn lạnh giá
Nhưng còn hơn phút lạ lẫm đêm dài

Cuối con đường mới rõ đúng hay sai
Đâu ngần ngại an bài do số kiếp
Đừng lặng lẽ cho tim buồn tội nghiệp
Ta bên mình … cùng tiếp bước ngày mai

Có đôi lần mệt mỏi thấm đôi vai
Con đường lớn từng ngày ta bươn chải
Nuôi khát vọng vườn yêu mình gặt hái
Những trái ngon hoài mãi đến muôn đời

Hãy một lần ! Dẫu chỉ một lần thôi
Trao tất cả ngậm ngùi trong cuộc sống
Người sẽ thấy bầu trời kia có rộng
Biển xa xăm lạc lõng sẽ không còn
Lê Hoàng 15/11/18

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vô Thường
Vô Thường
5 years ago

Hay quá anh

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Chấm

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay lắm đệ hè

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay, hình đẹp! QH chúc em…

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá anh

Vũ Nguyen
Vũ Nguyen
5 years ago

Hay lắm em !

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Ngọt ngào quá đi

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Nàng này xinh quá.

Duc Nguyen Luong
Duc Nguyen Luong
5 years ago

Ngọt ngào nha

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh trai ơi ảnh đẹp em Chúc anh luôn an lành may mắn trọn niềm vui hp

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Ôi thơ hay quá , mời em nè

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em ?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Gửi tớ á

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay quá iu ơi. Cho ta kí hình iu nhé

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm em Lê Hoàng!

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc anh ạ

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Tuyệt quad

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thơ hay thưa thầy

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai ơi, cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé

Scroll to Top