Bài Thơ: GỬI THEO CÁNH NHẠN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI THEO CÁNH NHẠN (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI THEO CÁNH NHẠN
Thơ: Mạc Phương

Ước được là cánh chim trời.
Cánh chao cánh liệng cuối đời vẫn say.
Giật mình tỉnh giấc sớm nay.
Cô đơn độc bước ai hay nỗi niềm.

Nhạn ơi đáp nhẹ bên thềm.
Gió lay mái tóc sợi mềm nhẹ buông.
Xa xa văng vẳng tiếng chuông.
Ở trên cõi tạm tự ươm mầm tình.

Xa nhau xa bóng xa hình.
Chắc là không thể xa tình đã nhen.
Ủ cho môi mắt say mèn.
Trăng khuya lại sáng thay đèn thả neo.

Đường tình dẫu lắm cheo leo.
Nhạn luôn vững cánh vượt đèo đón trăng.
Quê mình đang giữa mùa măng.
Ngao du sơn thủy tung tăng nhạn về.

Cùng em sánh bước triền đê.
Xây lâu đài mộng cận kề bên nhau.

BLT 20/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Thơ hay

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay quá và nặng tình quá Mạc Phương ơi!

Ngọc Bùi
Ngọc Bùi
7 years ago

MẠC PHƯƠNG CHÚC BẠN VV NHA.

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ rất hay

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm:
“Cùng em sánh bước triền đê.
Xây lâu đài mộng cận kề bên em.”

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm e gái

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

đẹp sao cánh nhạn chiều xuân
trong như tiếng hạc gọi đàn -phượng em
xa nhau xa bóng xa hình
xa sao cho được lửa tình đã nhen
cùng em sánh bước tao đàn
xây lâu đài mộng –bên em cận kề

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ thật hay BLT. Chúc em luôn vui vẻ em nhé.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay.chúc mừng Em.

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Hay lắm
Thơ rât hay

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Thơ rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui.vẻ và hạnh phúc bạn nhé Cám ơn bạn thơ hay lãng mạn bạn nhé

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Xuân về chim én lại bay
Cánh chim chao liệng chở đầy ước mơ.
Nhành xuân nhú lộc đợi chờ
Lá đung đưa vẫy thẫn thờ nhớ ai.
Nụ hồng hé nở sớm mai
Dường như e ấp bóng ai ngóng nhìn.
Tình xuân sáo động con tim
Gửi theo cánh én di tìm nhân duyên.
Én bay đi khắp mọi miền
Em là cánh én trao nghiêng cuộc đời.
Xuân về mong lắm người ơi
Tình em trải khắp biển trời bao la.

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Thơ hay quá Mac Phương ơi nhưng cảm giác có nổi buồn man mác.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn ơi chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
7 years ago

Thơ hay wa bạn ! Thank you

Tung Huynh
Tung Huynh
7 years ago

Thơ hay quá !

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Ước gì anh đến bên nàng !
Ru cho giấc ngủ say nồng chung đôi …..

LU Khach
LU Khach
7 years ago

Nhan oi.đua tin nhanhnhé

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay????

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
7 years ago

Hay qúa tặng hoa thui

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Rất hay MP

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture !!! This is Marvelous ..

Van Anh
Van Anh
7 years ago

rất hay

Ky Ưc
Ky Ưc
7 years ago

Hay lắm

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Hay tuyệt
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay lắm e gái hjhj

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

That tuyet

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Cảm tác xuân
Em ước là cánh nhạn
Chao liệng ngắm mùa xuân
Tôi muốn là (HOÀNG CÁT )
Gây hưng phấn say xưa

Men rượu say tình thơ
Có tình yêu đôi lứa
Xuân tình đâu bó hẹp
Cho em thỏa ước mơ

Tôi cứ là HOÀNG CÁT
Để thơ em mãi xuân
Rượu say thơ Không thì..
Đá miêng sẽ mãi ghi

Tình thơ say như thế.

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Rất hay, chúc buổi sáng vui vẻ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Chim bay vào giữa vầng trăng
Chao nghiêng cánh lượn đêm rằm sáng soi
Bầu trời đẹp lắm người ơi
Xa xôi thưởng thức những lời thơ hay
Khiến ai, ai đó đắm say
Đọc thơ thể hiện lòng này tương tư.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em buổi chiều thật vui nhé.

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Scroll to Top