Bài Thơ: GỬI ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GỬI ! (Tác giả: Hồng Giang)

GỬI !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Đồ Sơn

Anh muốn gửi cho Em làn gió mát.
Chút nồng nàn của biển bạc tình Anh.
Để cho Em được hưởng chút ngọt lành.
Đêm thao thức suốt năm canh hạ trắng.

Anh chỉ muốn xua giùm Em cái nắng.
Buổi trưa hè hoang vắng bóng người đi.
Nhưng Em ơi biển vẫn cứ rầm rì.
Ngàn con sóng cuốn đi bờ cát trắng.

Biển thì xanh còn gió thì mát lắm.
Anh muốn mà có gói được gió đâu.
Bởi ngàn năm con sóng vẫn bạc đầu.
Ghềnh đá lại ghi mối sầu của biển.

Như tình Em vẫn muôn đời hiển hiện.
Trong lòng Anh những diễn biến đục trong.
Anh muốn ôm bờ cát ấy vào lòng.
Cho thỏa nguyện nỗi chờ mong nhung nhớ.

Vần thơ tình mà hôm nay viết dở.
Gửi cho người …..
Thương nhớ …..
Của đời Anh !
14/06/2016 hồng giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ tình mà hôm nay viết dở
Gửi cho người..thương nhớ..của đời anh

Hỡi dấu yêu xin anh gửi thật nhiều
Gửi cho em cả bao điều thương nhớ
Ngọt ngào mà sâu lắng tận đáy lòng
Đọc rồi..thấy mình trong đó..ngấm , chỉ muốn mình là bờ cát dài để tình anh hôn hoài hôn mãi , bài thơ hay quá Hồng Giang
Chúc mừng nhé Hồng Giang
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm ngon giấc nhé chàng

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ của bạn như nói hộ lòng ai vậy

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Tuyệt vời

Thủy Bình
Thủy Bình
3 years ago

Có mỗi vần thơ tình mà viết mãi vẫn dở- khi nào mới xong Anh ??

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Anh gửi cho em chút hương gió ngọt lành .
Gửi nồng nàn tình Anh cho Em đó .
Gió ngọt lành dịu dàng như hơi thở .
Sóng vỗ rì rào …. yêu lắm tình em .

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Cảnh đẹp vừa lãng mạn man mác như những câu thơ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ảnh này -phó nháy chắc là anh ?
Mong nhớ đến bạc cả mầu biển lun anh à hihi

Thương lém lun anh

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Yêu thơ của tg, rất ngọt lành

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay lam giang

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Hay lắm ca

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Gửi đi chú

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
3 years ago

Hay anh ui

Scroll to Top