Bài Thơ: GỬI ÔNG TÁO ĐÔI LỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GỬI ÔNG TÁO ĐÔI LỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay ông Táo về giời.
Báo cáo thượng đế chuyện đời năm qua.
Toàn cảnh nước Việt Nam ta.
Nói chung có một năm gà thành công.

Tạm yên câu chuyện biển đông.
Cái chuyện tàu lạ cũng không có gì.
Bão lũ rồi cũng qua đi.
Tin đồn và chuyện thị phi cũng nhiều.

Thanh Hoá thì có nàng Kiều.
Bán thân chạy chức mất tiêu huề cờ.
Biệt phủ Yên Bái nên thơ.
Phạt vạ ít bạc để cho dân buồn.

Buôn bán thuốc giả xử luôn.
Tìm đứa thất đức tận nguồn chưa ra.
Chỉ thương cho tiến sĩ già.
Và mụ tiến sĩ nửa bà nửa ông.

Cải tiến tiếng Việt chơi ngông.
Bị dân phản đối chưa xong về vườn.
Dầu khí tan nát thấy thương.
Tư lệnh các sếp tìm đường vô kho.

Việt Nam đang đốt cháy lò.
Mong rằng đất nước ấm no mạnh giàu.
Năm tuất sẽ ngẩng cao đầu.
Toàn dân ta hỡi cùng nhau kết đoàn.

Niềm vui chiến thắng ngập tràn.
Như là bóng đá ghi bàn năm qua.
Đội tuyển U hai mươi ba (U23)
Đá bóng quyết thắng như là chiến binh.

Con đường đi tới quang vinh.
Năm mới sắp đến dân mình tiến lên.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/02/2018 Hoa Việt

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Anh
Phan Anh
6 years ago

Hay, thời sự nóng bỏng rất thực tế

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp em ạ

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
6 years ago

Cá chép đang co trứng

Nguyễn Đình Chất
Nguyễn Đình Chất
6 years ago

tuyện vời .

Lê Ngân
Lê Ngân
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp !

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
6 years ago

Hay và rất thời sự
Ảnh minh họa rất đẹp anh ạ

Tan Le Thanh
Tan Le Thanh
6 years ago

Đọc thơ rồi thì ko cần xem táo quân nữa. Nội dung có hết rồi.

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Đề nghi đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho Táo công bẩm tấu Ngọc Hoàng bài thơ này đầy đủ rùi … quá hay

Phạm Văn Chiến
Phạm Văn Chiến
6 years ago

Quá hay, quá sâu nặng bạn ơi ,bạn luôn là người nói lên tâm tư của bao người

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
6 years ago

Tuyệt vời ạ.

Phông Thủy
Phông Thủy
6 years ago

Cá chép quá tải rồi Huan Nguyen Dinh ơi?

Mimoza Nguyen
Mimoza Nguyen
6 years ago

Hay qua chu a. Cho chau dc phep share a.

Giau Lê
Giau Lê
6 years ago

Hay hay qua anh trai a
Em xinh chia se nhe

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
6 years ago

Rât tuyêt voi

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay quá anh ui

Thanh Huyền
Thanh Huyền
6 years ago

Hay quá anh à

Minh Phuong
Minh Phuong
6 years ago

Hì c chia sẻ nha chu

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Ông táo cưỡi cá về trời
Báo cáo chi tiết dưới đời trần gian
Ngọc Hoàng một phút ngỡ ngàng
Cớ sao ở dưới trần gian năm rồi
Mà sao lắm chuyện lôi thôi
Năm sau phải tốt mới cho ngồi. .làm quan!!

Hoàng Krông Kốc
Hoàng Krông Kốc
6 years ago

Cám ơn TG Huan Nguyen Dinh lâu rồi mới GẶP ???

My Linh Ho
My Linh Ho
6 years ago

Tội cho Táo năm nào cũng báo cáo toàn là chuyện đau đầu Ngọc Hoàng hichic…

Son Ha Non Nuoc
Son Ha Non Nuoc
6 years ago

Tuyệt !

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Quá hay luôn!

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay lắm ah thật tuyệt vời chúc ah buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha

phạm thủy
phạm thủy
6 years ago

Hay lắm Anh huân nguyễn đình

Thao Kien
Thao Kien
6 years ago

Hay qua

Vicky Le
Vicky Le
6 years ago

Hay qua anh oi

Tran Phuong
Tran Phuong
6 years ago

Tuyệt quá. Mong cho Xuân Bắc, Quang Thắng, … đưa thơ anh vào hài. Chúc mừng!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Thật hay tg ơi

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

hay lắm ban chúc ban ngủ ngon

Thanhlam Nguyen
Thanhlam Nguyen
6 years ago

Ok a hai

Trung Hiếu
Trung Hiếu
6 years ago

Hai Danh hai bác cao thủ làng thơ

He Nguyen
He Nguyen
6 years ago

Ôi hay quá nhà thơ ôi

Dương Văn Lộc
Dương Văn Lộc
6 years ago

Bài Thơ này Anh làm thật là tuyệt vời ông Anh ơi… Hải Âu Xin Chúc Thi Sỹ Mr Huân mã đáo thành công.

Nga Ly
Nga Ly
6 years ago

Hay qua

Scroll to Top