Bài Thơ: GỬI NHỮNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ GỬI NHỮNG YÊU THƯƠNG _______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đã quen rồi ! thơ thẩn với chiều buông
Theo ngọn gió ru hồn xa tận biển
Mong khắc khoải ưu phiền kia tan biến
Để sóng xô đưa tiễn cuối chân trời

Mong một lần xóa hết những buồn trôi
Hình dung đó xa vời đâu níu lại
Mặc sự sống có hờn ta trái phải
Thì tình yêu vẫn mãi mãi trao rồi

Chưa bao giờ ! Tâm trí được nguôi ngoai
Vì em đã then cài bao kỷ niệm
Làm sao thể một chiều qua vụt biến
Những nghĩ suy thôi hiển hiện trong lòng

Nhớ mãi hoài ! Đâu thể đếm… hay đong
Dường như đã quen dòng đi bước chạy
Trái tim nhỏ vẫn cuồng lên bỏng cháy
Nhoi nhói đau muốn nhảy thoát ra ngoài

Sao trong lòng thấp thỏm khiến mi cay
Yêu chi lắm đọa đày thân xác khổ
Ta đâu thể… ngăn trời thôi bão tố
Bởi nhân tình phẫn nộ những hờn ghen

Nguyện một lần thôi hãy bớt yêu em !
Nhưng không thể nén kìm dòng cảm xúc
Chiều lặng lẽ bóng ai đang hì hục
Gửi nỗi niềm từng phút hững hờ qua

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay .chuc huynh buoi toi vui ve .ngu ngon

Hoa Thanh Bougainvillea
Hoa Thanh Bougainvillea
6 years ago

Thơ hay và rất giàu cảm xúc !
Chúc bạn một ngày vui vẻ , an lành !

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay ạ. Chúc a ngủ ngon nhé

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Thơ Rất hay

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Rất hay anh ơi

Lê Ngừng
Lê Ngừng
6 years ago

Tho rất hay.tung câu từng chữ đưa người đọc vào ý thơ.
Chúc tác giả có thật nhiều thơ hay nha!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Rất hay nè anh ơi

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay lắm bạn Ba iu!

Nguyễn Thuân
Nguyễn Thuân
6 years ago

Buồn !

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Buồn!!

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Em cũng thường ngồi ngắm giọt hoàng hôn
Buông xõa tóc thả hồn thơ nhè nhẹ
Và nỗi nhớ len vào hồn khe khẽ
Chợt thấy mình nhỏ bé trước tình anh….

Thơ hay lắm anh ạ. Ngày mới vui vẻ nhé anh Ba

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Chúc anh ngày mới bình yên

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Thương nhớ ai mà sao khắc khoải
Để một mình phai nhạt ánh hoàng hôn

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
6 years ago

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

….”Ta đâu thể… ngăn trời thôi bão tố
Bởi nhân tình phẫn nộ những hờn ghen…” THƠ HAY QUÁ VÀ Ý NGHĨA BẠN À

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay quá bạn à

Scroll to Top