Bài Thơ: GỬI NHỚ CHO ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI NHỚ CHO ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI NHỚ CHO ANH
Thơ: Hoàng Lan

Bài thơ tình em viết gửi về anh
Gói yêu thương cùng trách hờn nho nhỏ
Bởi nhìn đâu cũng thấy hình anh đó
Giấc mơ hồng anh đứng đó kề bên

Bài thơ tình ghi nỗi nhớ không tên
Sao đếm được để bắt đền anh nhỉ
Gửi vào thơ không dùng từ hoa mỹ
Lời chân tình em thủ thỉ cùng anh

Bài thơ tình em rời bỏ không đành
Em chỉ muốn được cùng anh gửi nhớ
Dẫu biết rằng chúng mình không duyên nợ
Day dứt lòng chẳng nỡ rời xa nhau

Tình thơ ơi lung linh đậm sắc màu
Sợi tơ anh giăng nhịp cầu thương nhớ
Em bước qua, em vương rồi mắc nợ
Bài thơ tình em gửi nhớ khôn nguôi!

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay lắm

Thơ Mây
Thơ Mây
7 years ago

Có chắc rằng mình không nợ không duyên
Hay một chút hững hờ duyên không nợ
Nên tình ta dầu sơn màu tranh ngọc
Vẫn thoảng qua một lớp sương buồn

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Hay lắm hl ơi.chạnh lòng.

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan

Ngoc Thai Luong
Ngoc Thai Luong
7 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Rất hay.. cảm xúc bn ơi..

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hay…. bài thơ của e rất rất hay nè e gái… chúc e buổi tối vv ngập tràn y thương nè.. a chia sẻ nhé..

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Thơ hay lắm em.Chúc em giấc ngũ thật ngon hi…..

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Thơ tha thiết quá Hoàng lan …ngủ ngon em nhé

Bá Hiệp
Bá Hiệp
7 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc….

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Giờ mới biết.. thơ rất hay

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Lời thơ tình anh đọc dẫu không vui.
Vẫn nhận lấy trong ngậm ngùi chua xót.
Em vướng sợi tơ,hồn anh đã trót.
Ôm tình đau ,nghe chim hót cũng não nề.

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

hay tuyệt đấy cháu

Scroll to Top