Bài Thơ: GỬI NGƯỜI EM YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI NGƯỜI EM YÊU (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI NGƯỜI EM YÊU
Thơ: Hoàng Lan

Anh biết không em yêu anh nhiều lắm
Bao đêm dài lệ đẫm chảy về đâu?
Em ước mong tình ta chẳng phai màu
Trong nghịch cảnh hay dãi dầu ngang trái

Trong giấc mơ mình bên nhau mãi mãi
Trọn một đời ta chẳng phải tìm nhau
Thực hay mơ ta vẫn chung nhịp cầu
Mộng chung đôi bạc đầu duyên đôi lứa

Chỉ yêu thôi nói chi lời hẹn hứa
Hai phương trời hai nữa mãi vời xa
Xuân đi rồi hạ cũng đã bước qua
Thu lại tới tình pha màu tím biếc

Tình yêu anh vẫn nồng nàn thắm thiết
Nay xa rồi da diết nhớ về anh
Em vẫn yêu tình yêu rất chân thành
Gửi về đâu? Giọt long lanh…thương nhớ!!!

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ bạn hay lắm

Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Hay quá là hay em ơi

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
7 years ago

Hay quá buổi tối vui vẻ hp bạn nha

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Chỉ yêu thôi nói chi lời hẹn hứa
Phương trời hai nửa mãi không xa

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Tình yêu thật diệu kỳ.ta o thể làm chủ trái tim ta..biết người đả quên nhưng sao lòng vẩn nhớ.biết là o thể mà lòng vẩn mơ..

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

Em biết không bao đêm anh trăn trở.
Hai chúng mình sao lỡ nợ lơ duyên.
Bởi do đâu ta chuốt lấy ưu phiền.
Đêm không ngủ lòng triền miên con nước.

Đến hôm nay đường ai người nấy bước.
Đã xa rồi lời hẹn ước tương lai.
Đứng đôi bờ khi tình đã nhạt phai.
Gió heo may chuyển dần đưa Đông đến.

Chữ yêu thương đã xa lìa bờ bến.
Nước mắt tràn nay cũng đã cạn khô.
Nghĩ mà đau mình như một gã khờ.
Quay lưng bước cho người vui hạnh phúc.

Có giận hờn cũng mỉm cười cầu chúc.
Cho hai người vui ca khúc trăm năm.

Tuyệt Tình Cốc
Tuyệt Tình Cốc
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt. Chỉ là thơ mà người đọc có cảm giác tình cảm của tác giả rất thật. Cảm ơn em, Lan Hoàng!

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay lm bn

Scroll to Top